Tin mới

Nghi phạm để lộ nhiều sơ hở vụ bé trai 5 tuổi tử vong ở Nghệ An

Thứ năm, 11/06/2020, 12:33 (GMT+7)

Công an xác định được nghi phạm của vụ án nhờ những sơ hở về lời khai cùng những chứng cớ qua trích xuất camera.

Ngày 10/6, tin tức từ Tuổi Trẻ cho hay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bé H.T.V.Đ. (5 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) và trao cho gia đình mai táng.

Vụ việc gây rúng động dư luận ở xã miền núi này bởi nghi phạm chính là Đ.N.H. (17 tuổi, nam sinh lớp 11), cũng là hàng xóm của gia đình bé Đ..

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/6, cháu H.T.V.Đ. có xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình đã tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Nhận được tin báo cháu bé mất tích, chính quyền, cơ quan công an đã tổ chức lực lượng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thời điểm này, mọi người đã gặng hỏi nam sinh lớp 11 là Đ.N.H. về tung tích của cháu bé 5 tuổi.

Cánh rừng tràm - nơi tìm thấy thi thể bé Đ. - Ảnh: internet

“Khi một người hàng xóm của gia đình hỏi Đ.N.H về bé Đ. thì thiếu niên này cho biết: “khoảng 15h, Đ. ra nhà cháu chơi, cháu bắt cho hai con ve ve rồi hỏi em về không để anh đưa về nhưng Đ. từ chối. Cháu thấy em đi ra ngõ lên xe một em khoảng lớp 1, lớp 2 chở đi, còn đi đâu thì cháu không biết”, người thân của bé H.V.Đ nói với PV báo Tiền Phong.

Khi cảm thấy lời nói của Đ.N.H có nhiều nghi vấn nên một người thân của bé Đ. có sang dò hỏi lại. Khi được hỏi "Cháu bỏ em mô để nhà chú đi tìm em chứ giờ tối rồi sợ em đi lạc” thì Đ.N.H lại nói: "Khoảng 15h (ngày 7/6), cháu nằm ngủ trong phòng, em Đ. ra đây gọi: "Anh H. ơi"... nhưng cháu có thức dậy đâu mà cháu biết”.

Thấy 2 câu trả lời của Đ.N.H có nhiều điểm sai lệch nên người thân của bé Đ. đã thông tin với UBND xã và công an xã, sau đó lực lượng chức năng đã vào đưa Đ.N.H ra trụ sở để phối hợp điều tra. Sau khi viết bản tường trình, đến khoảng 1h-2h sáng 8/6, thì Đ.N.H được cho về nhà.

Thông tin thêm với PV Tiền Phong, người thân nạn nhân cho biết, đêm 8/6, có người dân thấy mẹ con H. đi ra đường sau núi nhưng không bật đèn nên nghi vấn và đi theo nhưng bị lộ... Sau đó hàng trăm người dân địa phương đi tìm khu vực rừng, nghĩa địa phía sau nhà H. nhưng không tìm thấy.

“Sau đó, công an gọi mẹ H. ra hỏi thì bà này nói “chở H. đi hóng mát”; còn H. thì cho biết, “bữa thả em Đ. trên đó nên giờ lên tìm em”, sau công an lại cho về”, người thân bé Đ. thông tin.

Đến khoảng 15h30 ngày 9/6, thi thể bé H.T.V.Đ. được tìm thấy trong khu vực rừng keo tràm, cách nhà nạn nhân khoảng 10km. Lúc này, nghi phạm mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, H. là đối tượng nghiện các loại game bạo lực, có nội dung bắt cóc, tống tiền, trinh thám… Vì ám ảnh, H. nghĩ ra việc bắt cóc và giấu cháu Đ., khi gia đình đi tìm đối tượng này sẽ giả vờ tìm thấy, giải cứu để lập công.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news