Tin mới

Ngồi tù oan 32 tiếng được bồi thường 13 tỷ đồng

Thứ năm, 01/12/2016, 10:08 (GMT+7)

Một người đàn ông Mỹ bị giam suốt 32 giờ không có thức ăn, nước uống và nhà vệ sinh khi vào thăm con trong tù bị lạc. Sau hai năm được minh oan, ông được bồi thường với số tiền kỷ lục  600.000 USD ( khoảng 13,63 tỉ đồng).

Một người đàn ông Mỹ bị giam suốt 32 giờ không có thức ăn, nước uống và nhà vệ sinh khi vào thăm con trong tù bị lạc. Sau hai năm được minh oan, ông được bồi thường với số tiền kỷ lục  600.000 USD ( khoảng 13,63 tỉ đồng).

Theo trang Mail Online, sau thời gian dài kiện tụng số tiền ông Farad Polk được bồi thường là 600.000 USD ( khoảng 13,63 tỉ đồng) cho thiệt hại tinh thần.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/7/2014 khi ông vào thăm người con 26 tuổi bị giam tại nhà tù hạt Cook tại bang Chicago (Mỹ) do phạm tội liên quan đến ma túy.

Ông Farad Polk được bồi thường 600.000 USD sau khi ngồi tù oan 32 tiếng. Ảnh Daily Mail

Ông dược nhân viên nhà từ chỉ đường và ông rẽ vào một căn phòng mà ông nghĩ là buồng thăm phạm nhân. Sau khi ông vào, cảnh cửa buồng giam đóng sập xuống.

Đây là căn phòng được thiết kế dành riêng cho những cuộc thăm viếng phạm nhân đặc biệt nguy hiểm. Ông kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Ông Polk bị giam 32 giờ không có đồ ăn, thức uống và phải đi vệ sinh, ngủ ngay trên sàn.

Căn phòng nơi ông Farad Polk bị giam giữ. Ảnh Daily Mail

Ông phải  bẻ gãy vòi xịt chữa cháy trên trần căn phòng và được lính cứu hỏa giải thoát. Lúc được cứu ra, ông bị thương ở ngón tay cái và sau đó phải may vài mũi.  Lúc được cứu ra, ông còn bị còng tay và thẩm vấn.

Luật sư của ông Polk cho biết, ông Polk có thể nghe thấy tiếng của lính gác bên ngoài nhưng không ai tới cứu.

Cảnh sát hạt  County đã xin lỗi ông kèm theo số tiền bồi thườn và cũng đã thay đổi quy trình thăm phạm nhân. 

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news