Tin mới

Người đàn ông trúng xổ số hơn 500 tỷ đồng, lập tức chia cho bạn một nửa vì lời hứa 30 năm trước

Thứ bảy, 25/07/2020, 10:50 (GMT+7)

Năm 1992, đôi bạn thân này đã đưa ra lời hứa nếu trúng số sẽ chia cho người còn lại một nửa. Gần 30 năm trôi qua, những tưởng lời hứa năm nào sẽ rơi vào quên lãng nhưng nó vẫn được một trong hai trân trọng.

Đôi bạn trong câu chuyện có phần khó tin này là Thomas Cook và Joseph Feeney. Năm 1992, hai chàng trai trẻ đầy hoài bão và khát vọng đã cùng lập ra lời hứa: Nếu một trong hai trúng số độc đắc thì tiền thưởng sẽ được chia cho người còn lại.

>>> Xem thêm: Người đàn ông số đỏ nhất năm trúng số 2 triệu USD vì nhầm lẫn của thu ngân

Đôi bạn thân Thomas Cook và Joseph Feeney. Ảnh: Internet

Gần 30 năm trôi qua, những tưởng lời hứa đó đã rơi vào quên lãng nhưng một trong hai vẫn trân trọng từng lời nó đó. Thomas Cook, người đàn ông sống tại Wisconsin (Mỹ) vừa trúng giải thưởng lên tới 22 triệu đô la Mỹ (gần 510 tỷ VNĐ).

Nghe tin mình trúng số, Thomas gần như không thể tin nổi. Ông miêu tả đó là một cảm giác run run và không dám xem tiếp. Ngay cả người vợ của ông cũng cảm thấy sững sờ và phải kiểm tra nhiều lần để xem liệu có nhầm lẫn ở đây hay không.

Hai gia đình nhà Cook và Feeney cùng nhau nhận phần thưởng độc đắc trị giá 22 triệu đô la Mỹ. Ảnh: Internet

Tấm vé này được ông Thomas mua tại của hãng xổ số nổi tiếng nước Mỹ khi đến đổ xăng tại trạm xăng Synergy Coop Exit 45 thuộc địa phận thành phố Menomonie, tiểu bang Wisconsin.

>>> Xem thêm: Xót xa cuộc đời bi kịch của người đàn ông 2 lần trúng số độc đắc trong 1 năm

Cây xăng nơi ông Thomas mua được tấm vé số đổi đời. Ảnh: Internet

Sau khi xác định được mình đã trúng số độc đắc, Thomas đã quyết định gọi điện ngay cho Feeney vì lời hứa năm nào. Ngay cả chính ông bạn thân cũng không thể tin nổi và nghĩ rằng Thomas đang đùa.

Được biết, kể từ thời điểm lập lời hứa năm nào, cả Thomas lẫn Joseph đều mua vé số mỗi tuần nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trúng số độc đắc.

Theo Ủy ban Xổ số Wisconsin cho hay, hai người quyết định lĩnh giải 16,7 triệu USD tiền mặt và mang về khoảng 5,7 triệu USD sau khi khấu trừ thuế cho nhà nước. Số tiền còn lại cũng thừa đủ để đôi bạn thân dưỡng già đến cuối đời và chăm lo cho gia đình họ.

Được biết, Feeney là lính cứu hỏa đã nghỉ hưu, còn ông Cook sau khi trúng số cũng nộp đơn xin nghỉ hưu.

Chia sẻ về quyết định này, Thomas cho biết ông là người trân trọng lời hứa. Kể cả thời gian có trôi qua đi chăng nữa thì lời hứa vẫn phải được thực hiện.

Cả hai đều chưa biết mình sẽ làm gì với số tiền này nhưng 5,7 triệu USD cho mỗi người đã đủ để cho đôi bạn dưỡng già và chăm lo cho gia đình. Ảnh: Internet

>>> Xem thêm: Hy hữu: Nhọc nhằn làm công nhân dù trúng số hơn 3000 tỷ

Câu chuyện của ông Tom Cook và người bạn thân Feeney khiến ai nấy đều ngưỡng mộ tình bạn đẹp của họ và chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news