Tin mới

Người dân sống quanh bar New Phương Đông reo hò, vui như Tết trong đêm gỡ phong tỏa

Thứ năm, 27/05/2021, 08:49 (GMT+7)

Ngay từ tối 26/5, người dân ở tổ khu phố gần quán bar New Phương Đông - Đà Nẵng đã ra đường vẫy cờ bày tỏ niềm vui vì khu vực chuẩn bị được dỡ bỏ rào phong tỏa, cách ly y tế.

Sau 21 ngày bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19, đúng 0 giờ ngày 27/5, chính quyền TP đã quyết định gỡ phong tỏa khu dân cư quanh vũ trường New Phương Đông (đường Đống Đa, quận hải Châu, Đà Nẵng).

Từ rất sớm, người dân đã tụ tập đợi giây phút được gỡ lệnh phong tỏa.  Đúng 0 giờ ngày 27/5, đại diện chính quyền địa phương đọc lệnh gỡ bỏ phong tỏa. Hàng chục người dân mang theo cờ Tổ quốc, liên tục hô "Đà Nẵng chiến thắng đại dịch" và cùng nhau hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Cán bộ y tế chia sẻ niềm vui cùng người dân. Ảnh: DT
Cán bộ y tế chia sẻ niềm vui cùng người dân. Ảnh: DT

Vỡ òa hạnh phúc trong giây phút đặc biệt, nhiều người dân, các cán bộ công an, bác sĩ trực tại khu dân cư đã vui mừng vỗ tay, vẫy cờ và cùng người dân hát vang "Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona".

Ai ai cũng đợi giây phút này như háo hức đêm giao thừa, cảm xúc hạnh phúc sau nhiều ngày không được ra khỏi nhà, đồng lòng cùng Đà Nẵng chống dịch. Ảnh: DT
Ai ai cũng đợi giây phút này như háo hức đêm giao thừa, cảm xúc hạnh phúc sau nhiều ngày không được ra khỏi nhà, đồng lòng cùng Đà Nẵng chống dịch. Ảnh: DT

"Cảm xúc của tôi không khác gì lúc đón năm mới. Chúng tôi quá vui vì chưa bao giờ phải ở trong nhà lâu đến như vậy. Mặc dù đã hết lệnh cách ly nhưng người dân nơi đây vẫn luôn tuân thủ theo quy định của chính quyền để phòng dịch tái phát", trên Dân trí dẫn lời anh Quý - người dân trong khu phố này hào hứng nói.

Trên phố, người dân cầm cờ vẫy và reo hò vui mừng như đón năm mới. Tuy nhiên, ai cũng cẩn thận đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Ảnh: Dân trí
Trên phố, người dân cầm cờ vẫy và reo hò vui mừng như đón năm mới. Tuy nhiên, ai cũng cẩn thận đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Ảnh: Dân trí

Hoà chung tâm trạng vui mừng đó, bà Nguyễn Thị Mai (65 tuổi) cũng cho biết: "Tôi và mọi người rất vui mừng, chúng tôi đã chiến thắng sau 21 ngày đoàn kết chống lại dịch bệnh. Những ngày qua sống trong khu vực phong tỏa, tôi không lo lắng gì cả, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Hôm nay, tôi rất hạnh phúc vì đã thực hiện xong việc cách ly. Đà Nẵng cố lên!".

Người dân đốt pháo ăn mừng, họ vỗ tay giòn vang khi những chiếc rào chắn cuối cùng được gỡ bỏ. Nhiều người đã không cầm được nước mắt...Ảnh: Kenh14.vn
Người dân đốt pháo ăn mừng, họ vỗ tay giòn vang khi những chiếc rào chắn cuối cùng được gỡ bỏ. Nhiều người đã không cầm được nước mắt...Ảnh: Kenh14.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news