Tin mới

Những lần iPhone 'xuyên không' trong tranh cổ đại khiến người xem hoang mang

Thứ ba, 12/12/2023, 14:25 (GMT+7)

Người ta phát hiện ra những chiếc iPhone trong những bức tranh cổ, gây hoang mang và mê mẩn trên mạng.

Khái niệm du hành thời gian (xuyên không) từ lâu đã mê hoặc trí tưởng tượng của con người, truyền cảm hứng cho vô số tác phẩm viễn tưởng và khơi dậy sự tò mò về khả năng du hành qua các thời đại khác nhau. 

Gần đây, một giả thuyết kỳ lạ đã xuất hiện, thu hút cả những người đam mê nghệ thuật và cư dân mạng: iPhone xuyên không trong những bức tranh cổ.

"Young Woman with a Letter and a Messenger in an Interior" của Pieter de Hooch

Một bức tranh 350 năm tuổi của Pieter de Hooch gần đây đã trở thành trung tâm của một cuộc thảo luận sôi nổi về xuyên không.

Liệu một chiếc iPhone được mô tả trong tác phẩm nghệ thuật của Pieter de Hooch?
Liệu một chiếc iPhone được mô tả trong tác phẩm nghệ thuật của Pieter de Hooch?

Cư dân mạng đã bị quyến rũ khi CEO của Apple, Tim Cook đề cập trong một cuộc họp báo rằng ông nhận thấy một thiết bị giống như iPhone trong một tác phẩm nghệ thuật trong chuyến thăm bảo tàng ở Amsterdam vào năm 2016.

Bức tranh có niên đại từ năm 1670, mô tả cảnh một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, đi cùng với một con chó, trong khi một người đàn ông đưa cho cô một "bức thư".

Một số người đam mê nghệ thuật cho rằng thứ người đàn ông trong tranh cầm chỉ đơn giản là một lá thư hình chữ nhật. Những người khác lại giải thích nó giống như một chiếc Smartphone hấp dẫn, ám chỉ sự tồn tại của du hành thời gian.

Tim Cook bày tỏ ngạc nhiên và hoài nghi về việc tạo ra iPhone. "Tôi luôn nghĩ mình biết iPhone được phát minh khi nào nhưng giờ tôi không còn chắc chắn nữa”.

Đưa bức ảnh chụp nhanh trước đám đông với niềm tự hào, CEO Apple nhấn mạnh: "Thật khó để nhìn thấy, nhưng tôi thề là nó ở đó".

"Waldmüller Die Erwartete" của Ferdinand Georg Waldmüller

Bức tranh “Waldmüller Die Erwartete” của Ferdinand Georg Waldmüller được nghệ sĩ người Áo tạo ra vào thế kỷ 19. Bức tranh miêu tả một cô gái trẻ có vẻ đang mải mê với một vật thể giống như điện thoại thông minh, trong khi một người đàn ông quỳ ở phía trước, đưa cho cô một bó hoa. Mô tả này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận và suy đoán về khả năng có các yếu tố sai niên đại và sự tồn tại của du hành thời gian.

Vật thể lạ khiến cô gái mê mẩn được cho là một chiếc điện thoại thông minh.
Vật thể lạ khiến cô gái mê mẩn được cho là một chiếc điện thoại thông minh.

Ban đầu nó nổi tiếng trên mạng vào năm 2017 khi được trưng bày tại Bảo tàng Neue Pinakothek ở Munich. Khi ấy, có người còn bình luận vui rằng người phụ nữ không quan tâm đến người đàn ông bởi cô còn mải mê quẹt Tinder.

Tuy nhiên, việc xem xét kỹ hơn bức tranh sẽ tiết lộ một câu chuyện khác, xóa tan quan niệm về du hành thời gian mà CDM đưa ra. Ý nghĩa đằng sau tác phẩm nghệ thuật này sâu sắc và mang tính biểu tượng hơn. Theo thông tin do chính phòng trưng bày cung cấp, cô gái đang tập trung cao độ vào cuốn kinh thánh của mình, biểu thị lòng sùng kính sâu sắc của cô với Chúa, vượt qua những ham muốn trần thế.

Bức tranh tường 1937 của Ben Nicholson

Bức tranh tường tại Bưu điện chính Springfield, được vẽ vào năm 1937, mô tả lịch sử về sự xuất hiện của những người định cư đến Springfield vào những năm 1620. Tuy nhiên, giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một chi tiết đặc biệt đã thu hút sự chú ý của người xem. 

Một 'điện thoại thông minh' trong Bức tranh tường năm 1937 tại Bưu điện chính Springfield.
Một "điện thoại thông minh" trong Bức tranh tường năm 1937 tại Bưu điện chính Springfield.

Trong số những người Mỹ bản địa tham gia buôn bán với William Pynchon, có một nhân vật dường như đang tập trung vào vật thể giống chiếc smartphone. Sự hiện diện của một vật thể giống như điện thoại thông minh trong một bức tranh tường được tạo ra từ nhiều thập kỷ trước khi công nghệ này ra đời đã làm dấy lên sự tò mò và suy đoán. 

Một số người cho rằng phát hiện này có thể là bằng chứng về việc du hành thời gian hoặc yếu tố sai thời điểm trong tác phẩm nghệ thuật lịch sử. Họ cho rằng nghệ sĩ có thể đã được tiếp cận với kiến thức hoặc công nghệ tiên tiến, cho phép họ khắc họa một thiết bị tương tự như smartphone.

"The Betrothal of Robert Burns and Highland Mary" của R. Josey và James Archer

Bản khắc "The Betrothal of Robert Burns and Highland Mary" của R. Josey và James Archer được tạo ra năm 1886, có trước khi smartphone được phát minh 125 năm.

Bức tranh có thể mô tả một người đàn ông đang cầm một cuốn sách tôn giáo, tượng trưng cho truyền thống trao đổi Kinh thánh khi cầu hôn.
Bức tranh có thể mô tả một người đàn ông đang cầm một cuốn sách tôn giáo, tượng trưng cho truyền thống trao đổi Kinh thánh khi cầu hôn.

Đồ vật mà Robert Burns miêu tả trong bản khắc có thể là một cuốn kinh thánh, tượng trưng cho truyền thống gắn liền với việc trao đổi Kinh thánh trong những khoảnh khắc hứa hôn và cam kết.

Truyền thống này có nguồn gốc trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Nó tượng trưng cho sự cam kết long trọng và việc tìm kiếm phước lành cho khi kết hôn. Do đó, bản khắc phù hợp với truyền thống này, miêu tả Burns và Mary đang chân thành cam kết với nhau. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hiểu lầm nó là một chiếc smartphone xuyên không và gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news