Tin mới

Niềm vui lớn đến với ông bố bất chấp giới nghiêm, lao ra đường chở bình oxy về cứu con

Thứ ba, 27/07/2021, 14:05 (GMT+7)

Xót xa trước hoàn cảnh của ông bố lao ra đường chở bình oxy để cứu con, nhiều người mong muốn được ủng hộ, gửi anh chút tiền để anh có thêm động lực chạy chữa bệnh cho con.

Mới đây, câu chuyện anh Lê Đình Vân (40 tuổi) mang bình oxy đi đổi trong đêm TP.HCM ra chỉ thị giờ giới nghiêm được chia sẻ trên nhiều diễn đàn đã làm lay động nhiều trái tim. 

Theo đó,  tối ngày 26/7 (thời điểm TP thực hiện giới nghiêm), anh Vân bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ tại Công viên Hoàng Văn Thụ. Khoảnh khắc ông rưng rưng nước mắt, áo ướt đẫm mồ hôi, cầm theo chai xịt khuẩn và chở bình oxy phía sau khiến chiến sĩ công an chú ý.

Ngày 26/7, TP.HCM bắt đầu áp dụng biện pháp hạn chế người dân ra đường, cơ quan chức năng siết chặt việc kiểm tra người dân và xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: TN
Ngày 26/7, TP.HCM bắt đầu áp dụng biện pháp hạn chế người dân ra đường, cơ quan chức năng siết chặt việc kiểm tra người dân và xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: TN

Trình bày đầu đuôi câu chuyện với chiến sĩ CSGT, anh này cho biết mình tên Lê Đình Vân (40 tuổi), nhà ở đường Phạm Văn Đồng. Vì bất đắc dĩ anh phải ra đường để mang bình oxy đổi ở Kênh Tân Hóa về cho đứa con 14 tuổi bị u gan nguyên bào.

Sau khi nghe câu chuyện và cầm giấy tờ của anh Vân trên tay, cán bộ CSGT đã lặng người vì xúc động. Thiếu tá Lê Hoàng - tổ trưởng tổ công tác đã động viên anh, đồng thời nhắc anh khi thật cần thiết ra ngoài cố gắng sắp xếp trước 18 giờ.

Sau 18h tại TP.HCM, người dân ra đường không thật sự cần thiết và không nằm trong danh sách trường hợp được phép ra đường sẽ bị xử phạt mạnh tay. Tuy nhiên, hoàn cảnh của ông bố này thực sự khiến người ta thông cảm. Ảnh: FB
Sau 18h tại TP.HCM, người dân ra đường không thật sự cần thiết và không nằm trong danh sách trường hợp được phép ra đường sẽ bị xử phạt mạnh tay. Tuy nhiên, hoàn cảnh của ông bố này thực sự khiến người ta thông cảm. Ảnh: FB

Được tổ công tác cho qua, anh Vân xúc động nghẹn ngào và liên tục cảm ơn các cán bộ chiến sĩ CSGT. Anh cho biết, mình hiểu quy định giới nghiêm, nhưng vì tình thế bất khả kháng nên mới phải ra đường sau 18 giờ. Với anh, không có tình huống nào khẩn cấp hơn sự An Nguy của con mình.

Ngay khi được đăng tải, câu chuyện này đã được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn lớn nhỏ. Ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của người cha. Nhiều người mong muốn được ủng hộ, gửi anh chút tiền để anh có thêm động lực chạy chữa bệnh cho con. 

Tin nhắn của anh Vân gửi cho MTQ.
Tin nhắn của anh Vân gửi cho MTQ.

Sau khi đọc được câu chuyện của anh Lê Đình Vân trên các phương tiện truyền thông, anh Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi, TP.HCM), ngay lập tức đã đứng ra kêu gọi Cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ anh

Chỉ sau 1 tiếng quyên góp, số tiền anh Vinh nhận được đã lên tới hơn 12 triệu đồng. Anh quyết định mua máy tạo oxy tặng lại anh Vân để người bố này đỡ vất vả trong việc vận chuyển, đi đổi máy hàng ngày. 

"Ngay 1h sáng ngày 27/7, tôi đã liên hệ trực tiếp với anh Vân và ngỏ ý muốn trao tặng máy thở tạo oxy 9 lít nhập khẩu Đức. Nhận được tấm lòng của CĐM, anh Lê Đình Vân rất xúc động và gửi lời cảm ơn tới mọi người.

Thay vì 400k thay 1 lần 1 bình oxy thì mình muốn kêu gọi mọi người giúp đỡ chú, mua luôn chiếc máy thở để tiết kiệm chi phí chạy chữa. Mình đã chuyển 10 triệu cho công ty lắp đặt máy và đang chờ ngày giao cho chú",  anh Quang Vinh cho biết.

Cũng theo anh Vinh, có nguồn tin báo chí xác minh uy tín nên mình mạnh dạn đứng ra kêu gọi. Trong 1 tiếng nhận được hơn 10 triệu, mọi người chia sẻ quá nhiều quá nhanh, quá thần tốc nên mình khá bất ngờ. Có người tận Hàn Quốc gửi tiền về, có người tận Hà Nội, các tỉnh vùng sâu xa... mong muốn được chung tay giúp chú. 

"Sau khi nhận đủ số tiền mua máy, mình đã xóa số tài khoản, tạm dừng quyên góp. Toàn bộ số tiền còn dư mà phát sinh mình sẽ trao gửi tận tay cho chú", anh Quang Vinh cam kết sẽ minh bạch số tiền còn dư trong tài khoản. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news