Tin mới

Phi công sống sót sau 36 ngày rơi xuống rừng rậm đầy cá sấu, rắn rết

Thứ ba, 09/03/2021, 15:19 (GMT+7)

Một phi công đã sống sót sau 36 ngày rơi xuống một khu vực đầy rắn và cá sấu trong rừng Amazon. Anh đã tồn tại nhờ trứng chim và trái cây dại.

Antonio Sena, 36 tuổi, đã được đoàn tụ với gia đình vào ngày 8/3 sau chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ đầy kịch tính kéo dài 5 tuần kể từ khi anh mất tích.

Phi công rơi xuống rừng rậm Amazon vào ngày 28/1. Ảnh: The Sun
Phi công rơi xuống rừng rậm Amazon vào ngày 28/1. Ảnh: The Sun
Anh được những người đi hái hạt dẻ phát hiện vào ngày 6/3. Ảnh: The Sun
Anh được những người đi hái hạt dẻ phát hiện vào ngày 6/3. Ảnh: The Sun
Trong 5 tuần mất tích, rất may Sena chỉ bị thương nhẹ. Ảnh: The Sun
Trong 5 tuần mất tích, rất may Sena chỉ bị thương nhẹ. Ảnh: The Sun

Sena mất tích vào ngày 28/1 sau khi cất cánh từ Alenquer, bang Para trên bờ bắc sông Amazon, hướng đến thành phố Almeirim gần đó. Sau một sự cố được cho là do kỹ thuật, Sena buộc phải hạ cánh xuống một bãi đất trống trong rừng. May mắn thay, người đàn ông 36 tuổi này đã kịp lấy một chiếc ba lô với một ít bánh mì và đồ đạc khác trước máy bay của anh ta bốc cháy.

Bốn tuần sau khi anh đi bộ để tìm sự giúp đỡ, Sena tình cờ gặp một nhóm người đi hái hạt dẻ. Họ đã thông báo sự việc cho cơ quan chức năng. Cuộc hội ngộ đầy nước mắt của anh với gia đình đã được phát sóng trên kênh truyền hình Brazil trước khi anh được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Antonio, được bạn bè biết đến với cái tên Toninho, đã cố kìm nước mắt khi thổ lộ: "Điều duy nhất khiến tôi mạnh mẽ và giúp tôi có thể sống sót thoát khỏi hoàn cảnh đó là tình yêu tôi dành cho gia đình, mong muốn được gặp cha mẹ, anh trai và em gái của tôi một lần nữa. Đó là một câu chuyện về tình yêu và niềm tin".

Hình ảnh khi nhóm cứu hộ tìm thấy Sena vào ngày 6/3. Ảnh: The Sun
Hình ảnh khi nhóm cứu hộ tìm thấy Sena vào ngày 6/3. Ảnh: The Sun
Phi công được phát hiện trong một bãi đất trống trong rừng. Ảnh: The Sun
Phi công được phát hiện trong một bãi đất trống trong rừng. Ảnh: The Sun

Sena nói với các phóng viên rằng anh đã trải qua một tuần gần với chiếc máy bay bị cháy của mình  trong khi các đội tìm kiếm và cứu hộ lượn vòng trên đầu trước khi lên đường tìm kiếm sự giúp đỡ. Vào ngày 6/3, tình cờ anh bắt gặp những người hái hạt dẻ, mẹ anh Rolene nhận được cuộc gọi báo rằng anh còn sống.

Nói về khoảnh khắc anh biết mình sẽ sống sót, anh nói thêm: “Lúc đó là khoảng 3h30 hoặc 4h chiều. Tôi đang đi bộ trong rừng và nhìn thấy một tấm bạt trắng mà khi kéo ra thì thấy một cái giỏ đựng hạt dẻ với một số dụng cụ và nước. Tôi đã lần theo dấu vết cho đến khi bắt gặp những người đã trình báo".

Người đàn ông 36 tuổi đã giảm hơn 25kg trong suốt 5 tuần thử thách nhưng may mắn được xuất viện sau khi điều trị mất nước và chấn thương nhẹ.

Trực thăng cứu hộ hạn cánh hôm 6/3. Ảnh: The Sun
Trực thăng cứu hộ hạn cánh hôm 6/3. Ảnh: The Sun
Người đàn ông 36 tuổi được mẹ chào đón trước khi được đưa tới bệnh viện gần đó. Ảnh: The Sun
Người đàn ông 36 tuổi được mẹ chào đón trước khi được đưa tới bệnh viện gần đó. Ảnh: The Sun
Phi công trước khi mất tích. Ảnh: The Sun
Phi công trước khi mất tích. Ảnh: The Sun
Sena đã giảm khoảng 25kg trong 5 tuần. Ảnh: The Sun
Sena đã giảm khoảng 25kg trong 5 tuần. Ảnh: The Sun

(Theo The Sun)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news