(Tinmoi.vn) Nỗi đau trước mất mát quá lớn đã và đang dàn quật ngã những thân nhân gia đình hành khách mất tích trong vụ chìm phà Sewol sáng ngày 16/4. Những giọt nước mắt, tiếng kêu khóc, sự tuyệt vọng, mệt mỏi đánh bại họ sau 5 ngày chờ đợi trong thấp thỏm, lo âu và những nỗi đau vỡ òa khi nhận thi thể người thân yêu.

Gia đình hành khách đọc thông tin về những thi thể chưa được xác định trên bảng thông báo

Một phụ nữ chờ đợi và chắp tay cầu nguyện trên bờ biển. Nỗi lo âu, thấp thỏm luôn chực chờ đánh gục họ


Tang lễ của một học sinh trường trung học Danwon, người thiệt mạng trong vụ chìm tàu

Người dân thành phố Ansan thắp nến cầu Bình An cho những hành khách mất tích được an toàn trở về

Một người thân đặt lời cầu may cho các học sinh trường Danwon đang mất tích

Lễ tưởng niệm một giáo viên trường Danwon đã hi sinh để cứu các em

Nỗi đau đến tột cùng của một người mẹ mất con

Nước mắt họ dường như đã cạn trước nỗi đau đớn, mất mát quá lớn này

Giám đốc công ty Chonghaejin Marine trong buổi họp báo. Khi tai nạn xảy ra, ông đang phải điều trị tại bệnh viện. Tại buổi họp báo, ông cần sự trợ giúp của hai người mới có thể đứng vững

Trong làn nước mắt, ông nói lời xin lỗi và cúi đầu tạ tội với thân nhân các hành khách

Sự tuyệt vọng sau những ngày chờ đợi

Người mẹ khóc đau đớn trong vòng tay những nhân viên cứu hộ

Tiếng khóc trong lễ cầu may bên bờ biển. Những gì có thể níu giữ người thân hành khách bây giờ là sự hi vọng

Thân nhân hành khách tập trung tại nhà thi đấu thể thao đảo Jindo chờ đợi tin tức. Những ánh mắt thất thần, vô hồn, trong họ giờ chỉ còn lại nỗi đau và hi vọng tắt dần sau mỗi ngày

Một người mẹ đau khổ chờ đợi tin con


Chắp tay cầu mong những điều kì diệu cho người thân của họ


Ánh mắt mong ngóng về nơi biển cả xa xăm

Một người đàn ông vỡ òa tiếng khóc khi nhân viên cứu hộ đưa thi thể người thân của ông vào bờ

Gọi tên con trong vô vọng
Yên Yên (Tông hợp)
