Tin mới

Sắp bị hỏa táng, thanh niên chết não bỗng nhỏ lệ

Thứ năm, 11/07/2019, 14:42 (GMT+7)

Người mẹ đang quấn vải quanh người cậu con trai 18 để chuẩn bị cho nghi lễ hỏa táng thì phát hiện cậu rơi nước mắt.

Tờ Dailymail đưa tin Gandham Kiran, 18 tuổi sống ở làng Pillalamarri, bang Telangana phải nhập viện hôm 26/6 do sốt cao, nôn ói do viêm gan nặng. Đến ngày 3/4, chàng trai rơi vào tình trạng chết não, sống thực vật. Các bác sĩ nói rằng Granham không còn cơ hội sống nữa.

Gia đình đã chuẩn bị làm lễ hỏa táng cho Granham.

Nhưng trước khi lên giàn hỏa thiêu, thanh niên này bỗng nhỏ lệ.

Sau khi nghe ý kiến bác sĩ, gia đình quyết định đưa Granham về nhà, làm lễ hỏa táng. Tuy nhiên, trong lúc bà Saidamma, mẹ chàng trai đang quấn vải quanh người con, chuẩn bị cho nghi lễ thì phát hiện con chảy nước mắt. Quá sốc, người mẹ vội loan báo cho họ hàng. Khi thầy lang được gọi tới, người này cho biết mạch đập của Granham vẫn còn, rất may gia đình đã không tháo ống trợ thở.

3 ngày sau đó, Granham dần tỉnh táo và bắt đầu nói chuyện dù giọng vẫn còn rất yếu ớt. Đến ngày 7/7, chàng trai được xuất viện.

Tuần trước, thanh niên Ấn Độ tên Mohammad Furqan, 20 tuổi bị Tai nạn giao thông cũng sống lại khi gia đình đang tổ chức tang lễ. Hiện tại, anh này đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news