Tin mới

Những bài thơ tâm tình hay và ý nghĩa gửi vào tháng 3

Thứ tư, 08/03/2023, 08:49 (GMT+7)

Tháng 3 đã về, xuân cũng già đi một nửa, hoa ban nở rộ cùng với đó hương bưởi, hương của mùa xuân, hương của tháng ba đang trào dâng trong tất cả đất trời.

Tháng ba, tháng của yêu thương, của những ngày tôn vinh phụ nữ, tháng của ranh giới mong manh giữa hai mùa Xuân - Hạ. Hãy đắm mình trong các bài thơ hay nhất viết về tháng 3 để cùng thưởng thức những áng thơ đầy lãng mạng, tắm mát mọi tâm hồn.

THƯ TÌNH TRAO EM

Tác giả: Lan Vương

Ai đem lúng liếng tháng ba
Thả vào mùa hoa ban dịu dàng trên phố
Chênh chao Hà Nội
vội vàng thêm chút nhớ
Mắt em dịu hiền, tim tôi chơi vơi
Có thương nhớ nào dịu hiền đâu em ơi
Hoa ban dậy sóng
lòng ta cuồn cuộn sóng
Muốn tràn vào môi em ấm nóng
Cho đê mê đủ đầy những nguồn cơn
Tím khuông chiều đổ cả hoàng hôn
Hoa ban cháy màu yêu biêng biếc
Cho tôi chạm vào ngực chiều
cảm hương em đầy trong tà áo tím
Đường về chiều nay lạc lối tim yêu
Em
đừng xinh đẹp yêu kiều thêm nữa
Xin vừa đủ cho hai trái tim rực lửa
Tan vào hoa ban thương nhớ thuở ban đầu
Trái tim một lần cất tiếng yêu
là phố biết rung cây cho cánh ban rơi rụng
Làm đề cho anh mở lời khờ vụng
Lạc lối đường tim em
anh nguyện đóng cửa một đời.

 

Ảnh: Tác giả Lan Vương
Ảnh: Tác giả Lan Vương
 

MỘT CHÚT THÁNG BA

Tác giả: Lan Vương

Tháng ba thay áo
Trắng màu hoa ban
Niềm vui ngập tràn
Hương mùa ngây ngất
Tháng ba tất bật
Trao niềm yêu thương
Áo lụa vấn vương
Phố quàng khăn nắng
Tháng ba anh tặng
Chan chứa niềm yêu
Dẫu đã tuổi chiều
Vẫn khao khát cháy
Tháng ba luôn vậy
Bước vào tim nhau
Cho đến ngàn sau
Mãi thương anh nhé
Giữ tròn ước thệ
Ru tình mãi xanh
Lời ca thao thiết
Dệt giấc xuân thành.

 

Quà Anh Trao

Tác giả: Vũ Hồng Thắm

Sắp ngày mùng tám tháng ba
Anh yêu xa quá chẳng quà tặng em
Tủi hờn lệ ướt mi hoen
Khi nhìn chúng bạn được đem quà về.

Đường phố tràn ngập như mê
Thầm mơ được bước đi về cạnh anh
Trời xanh gió mát ngọt lành
Mong tình hai đứa chân thành yêu thương.

Một mình cô lẻ trên đường
Nhưng hình anh mãi vấn vương trong hồn
Mặc ai hoa tặng cầu hôn
Tim em chỉ khắc trường tồn tình anh.

Ngày này rồi cũng qua nhanh
Khi tình yêu đó trọn dành cho nhau
Vượt qua xa cách bể dâu
Nắm tay ta bước qua cầu nhớ nhung.

Năm sau mình sẽ tương phùng
Cùng nhau dạo phố tưng bừng sắc hoa
Nụ hôn anh tặng làm quà
Trái tim anh nữa mãi là của em

 

TỰ HÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tác giả: Lan Vương

Chúng tôi là người phụ nữ Việt Nam
Vừa đẹp xinh lại dịu dàng, đằm thắm
Như bông hoa ngát hương đầy sức sống
Hướng mặt trời luôn giữ vững niềm tin
Chúng tôi là con cháu bà Triệu, Trưng
Thời đại mới luôn gắng công góp sức
Hăng hái đi đầu phong trào tiến bước
Trung hậu đảm đang việc nước việc nhà
Thật tự hào là phụ nữ chúng ta
Nửa thế giới hiền hoà nhân ái
Nụ cười tự tin như mùa xuân thắm mãi
Thầm lặng xây đời rạng rỡ Việt Nam
Phụ nữ chúng tôi ham học hay làm
Bền chí bền gan kiên trì nhẫn nại
Trước những khó khăn vẫn không ngần ngại
Anh hùng bất khuất lời dạy Bác trao
Chúng tôi tự hào phụ nữ Việt Nam
Biết mạnh mẽ và dịu dàng vừa đủ
Gia đình ấm êm bàn tay giữ lửa
Xây dựng nước nhà tươi sáng phồn vinh.

 

Ảnh: Tác giả Lan Vương
Ảnh: Tác giả Lan Vương

NGÀY TÁM THÁNG BA

Tác giả: Đồng Ánh Liễu

Em không ước ngày mùng Tám tháng Ba
Sẽ nhận được những món quà xa xỉ
Hạnh phúc mà em vô cùng trân quý
Là những quan tâm vụn vặt ngày thường.
Là ánh mắt nhìn ấm áp yêu thương
Là những sẻ san, đỡ đần lớn nhỏ
Cùng anh vượt qua buồn vui sướng khổ
Cùng nắm chặt tay mãi chẳng xa rời.
Là mỗi Bình Minh nắng vắt ngang trời
Mình đánh thức nhau đón chào ngày mới
Ấm ánh mắt trao … tình nồng phơi phới
Chúc nhau an lành … vui vẻ bình yên.
Là dù công việc tất bật triền miên
Vẫn dành cho nhau góc riêng để nhớ
Một tin nhắn thôi “ Em làm gì đó?!
Yêu em thật nhiều ! Em có biết không?!"
Dẫu chỉ thế thôi, hạnh phúc ngập lòng
Em chẳng cần mong điều chi hơn nữa
Trong ô cửa xanh bập bùng ánh lửa
Có tiếng cười đùa rộn rã yêu thương.
Mình mãi bên nhau qua những chặng đường
Tình yêu đôi ta đầy theo năm tháng
Bên nhau già đi … tuổi mình cùng cạn
Tóc bạc da mồi...vẫn bầu bạn, nâng niu.
Cả đời được anh trân quý, nuông chiều
Quanh năm với em... là tháng Ba ngày Tám...

 

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

TRONG VEO THÁNG BA

Tác giả: Bằng Lăng Tím

Anh thấy gì trong đôi mắt tháng ba
Xoan tím nở chan hòa từng tia nắng
Mưa thôi khóc nép mình trong khoảng lặng
Phía triền sông cò trắng liệng gọi đàn

Hội vào mùa mộc miên đỏ chói chang
Cô thôn nữ dịu dàng trong màu áo
Khúc cầm gảy nhạc ngân vang phím dạo
Hát trao duyên anh bảo mãi thương hoài

Xuân vẫn còn trong sắc thắm hoa mai
Heo may gió đan cài se chút lạnh
Sương ngọt lịm trên cỏ mềm sóng sánh
Đôi bướm xinh bên cạnh mấy nụ hồng

Thả hồn mình vào trời đất mênh mông
Thấy nhẹ nhõm trong lòng tan phiền muộn
Chút buồn cũ thả theo làn sóng cuốn
Nắng trong veo dang rộng cánh chim chiều.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news