Tin mới

Thua mất mặt trước ĐT Việt Nam, tuyển Trung Quốc tiếp tục bị CĐV châm chọc

Chủ nhật, 13/02/2022, 21:21 (GMT+7)

Sau khi để thua tuyển Việt Nam 1-3 và chính thức ra rìa ở vòng loại cuối cùng World Cup 2023, đội tuyển nam Trung Quốc vẫn liên tục bị CĐV trong nước châm chọc và nhạo báng.

Chứng kiến đội nam gây thất vọng trong cuộc chạy đua giành suất tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 2022 vào ngày Tết Nguyên đán, trong khi đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành chức vô địch AFC Asian Cup lần thứ 9 kéo dài kỷ lục, CĐV Trung Quốc đã không bỏ lỡ cơ hội để đào sâu thêm thất bại bẽ mặt 1-3 của thầy trò Li Xiaopeng trước tuyển Việt Nam.

ĐT bóng đá nữ quốc gia Trung Quốc đã hoàn thành cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp hai trước tuyển nữ Hàn Quốc để giành chức vô địch AFC Asian Cup.
ĐT bóng đá nữ quốc gia Trung Quốc đã hoàn thành cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp hai trước tuyển nữ Hàn Quốc để giành chức vô địch AFC Asian Cup.

Trên mạng xã hội Weibo, "những bông hồng thép" của HLV Shui Qingxia đã nhận mưa lời khen của CDM khi “lấy lại phẩm giá của bóng đá Trung Quốc”.

“Xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã giành chức vô địch”; “Tại thời điểm lễ hội này, tôi muốn nói điều gì đó: làm ơn trục xuất bóng đá nam ra khỏi bản đồ bóng đá Trung Quốc, cảm ơn!”; "Chúng tôi đã cười nhạo đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc, và hôm nay đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã sử dụng phương pháp đảo ngược để lấy lại phẩm giá của bóng đá Trung Quốc!", là một số bình luận khen ngợi ĐT nữ từ CDM xứ Trung.

CĐV Trung Quốc yêu cầu thay biển báo ở WC công cộng.
CĐV Trung Quốc yêu cầu thay biển báo ở WC công cộng.

Trong khi đó, một tài khoản khác ví đội nam như một “đứa con trai đã dùng hết của cải nhưng chẳng đạt được gì”, và đội nữ là “đứa con gái bị sai trái nhưng rất hy vọng”.

Dân mạng xứ Trung cho rằng từ khi Cao Cầu giải nghệ, bóng đá Trung Quốc hơn nghìn năm qua vẫn chưa phục hồi nổi.
Dân mạng xứ Trung cho rằng từ khi Cao Cầu giải nghệ, bóng đá Trung Quốc hơn nghìn năm qua vẫn chưa phục hồi nổi.

"Đội tuyển Trung Quốc đã cứu mạng người bạn thân của tôi. Năm ngoái, anh ấy bị tai nạn xe hơi, hôn mê và sống thực vật. Suốt hơn một năm trời, anh ấy nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, dù các bác sĩ đã dùng mọi biện pháp cứu chữa. Bác sĩ nói không còn hi vọng.

Đúng mồng Một Tết, y tá bật TV lên đúng trận đấu của đội tuyển quốc gia, anh ấy đột nhiên ngồi dậy, đi đến tắt TV".

CĐV Trung Quốc không ngần ngại tung ra 'đòn đau' khiến đội tuyển quốc gia mất mặt.
CĐV Trung Quốc không ngần ngại tung ra "đòn đau" khiến đội tuyển quốc gia mất mặt.

Nhiều CĐV cho rằng, đội tuyển Trung Quốc vẫn là đội tuyển Trung Quốc của năm xưa. Luôn là đội thua cuộc và thất bại. "Bóng đá là môn thể thao do người Anh phát minh ra. Sau khi 22 cầu thủ trên sân thi đấu quyết liệt và chiến đấu hết mình suốt 90 phút, cuối cùng đội tuyển Trung Quốc luôn là kẻ thua cuộc".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news