Tin mới

Tự tay cắt "của quý" vì bị vợ "từ chối" gần một thập kỷ

Thứ tư, 07/12/2016, 09:27 (GMT+7)

Một người đàn ông tại Ấn Độ đã tự tay cắt "của quý" sau khi bị vợ mình cấm vận trong suốt 10 năm.

Một người đàn ông tại Ấn Độ đã tự tay cắt "của quý" sau khi bị vợ mình cấm vận trong suốt 10 năm. 

[mecloud]OPe6AYrWDm[/mecloud]

Thông tin trên Metro cho biết, sự việc xảy ra khi Ghasi Ram, 37 tuổi, sống tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) trở về nhà sau một lần uống rượu và cãi nhau với người vợ của mình, Manjhri Devi, 34 tuổi, vì cô đã từ chối lời đề nghị “gần gũi” của chồng mình. 

Ram sau khi được điều trị đã tỉnh táo. Ảnh: Metro

Quá thất vọng vì bị vợ từ chối chuyện chăn gối, Ghasi Ram đã cắt "của quý của mình.

Ngay sau khi biết được sự việc, vợ của Ghasi Ram là Manjhri đã nhanh chóng gọi điện thoại cho xe cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn. 

Ghasi Ram được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã được các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật nối lại của quý thành công. 

Sau khi được điều trị tỉnh táo,  Ghasi Ram  cho biết mình làm như thế là do bị vợ "cấm vận" chuyện ấy quá lâu. 

Theo đó, vợ của  Ghasi Ram  đã tỏ ra xa lánh và không gần gũi chồng trong suốt hơn 10 năm quá khiến  Ghasi Ram  cảm thấy thất vọng và gây ra tình trạng bột phát."

Tôi rất thất vọng. Vợ chồng tôi đã không hề gần gũi trong suốt 10 hoặc 12 năm qua”, Ghasi Ram cho biết "Cô ấy thậm chí không ngồi gần tôi và luôn từ chối khi tôi có nhu cầu".

Phía người vợ, chị Manjhri lại cho rằng nguyên do là do chồng mình thường xuyên say xỉn và không chịu nghe lời vợ. Cặp đôi này đã cưới nhau được 18 năm và hiện đã có một bé gái và hai bé trai.

Hồng Hạnh (theo Metro)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: gần gũi