Tin mới

Tung tích viên dạ minh châu gần 3.000 tỷ trong miệng Từ Hi Thái hậu, Trung Quốc muốn thu hồi không được

Thứ ba, 11/04/2023, 11:20 (GMT+7)

Những tưởng sẽ 'ngủ yên' cùng Từ Hi Thái hậu trong lăng mộ, viên dạ minh châu cực quý hiếm của bà lại lưu lạc sang tận đất Mỹ xa xôi.

Từ Hi Thái hậu là một người phụ nữ quyền lực, kiểm soát chính trị của toàn bộ triều đại nhà Thanh. Không chỉ nắm quyền, Từ Hi còn sở hữu nhiều bảo bối đặc biệt quý giá. Trong bộ sưu tập của mình, thái hậu mê mẩn nhất là một viên dạ minh châu cực hiếm. Viên ngọc phát sáng này trong suốt như Pha lê, tỏa ra ánh sáng xanh lục ngoạn mục. Trong kho báu của bà, có rất nhiều bảo vật quý hiếm nhưng viên dạ minh châu này được đánh giá là quý nhất, không thứ nào sánh kịp. Viên dạ minh châu này hình cầu, có khối lượng khoảng 787.28 carat (hơn 157 gram). Vào năm 1908, viên dạ minh châu này đã được định giá là 10,8 triệu lượng bạc, tương đương với 810 triệu NDT hiện nay (hơn 2.855 tỷ VNĐ).

Trước khi qua đời, Từ Hi Thái hậu có tâm nguyện đặt viên dạ minh châu này vào miệng. Chính vì thế, ý nghĩa của viên ngọc càng trở nên quý giá và đặc biệt hơn. Tuy nhiên, sau khi lăng mộ của Từ Hi bị đánh cắp, viên dạ minh châu lưu lạc khắp nơi. Mãi sau này người ta mới biết nó đã bị Tống Mỹ Linh, vợ Tưởng Giới Thạch bán cho một ông trùm người Mỹ.

Từ Hi Thái hậu
Từ Hi Thái hậu

Trong lịch sử, việc thu thập bảo vật hoàng gia đã khơi dậy lòng tham và sự thèm muốn của nhiều người. Bất chấp sức mạnh chính trị và quân sự hùng mạnh của hoàng tộc nhà Thanh, những kẻ trộm mộ vẫn rắp tâm đánh cắp kho báu này. Có tin đồn rằng di hài Từ Hi Thái hậu bị bọn trộm nhắm đến và viên dạ minh châu trở thành mục tiêu. 

Tuy nhiên, những tên mộ tặc cũng biết Thanh Đông Lăng không dễ dàng đột nhập. Vì vậy, bọn trộm chỉ có thể đứng từ xa khao khát. Đến khi một đạo tặc khét tiếng tên Tôn Điện Anh xuất hiện, hắn không sợ trời, không sợ đất và quyết định khám phá bí ẩn bên trong ngôi mộ này.

Tôn Điện Anh và người của hắn không phải những kẻ trộm mộ chuyên nghiệp. Chúng đã sử dụng những phương pháp tàn bạo để mở mọi kho báu một cách không thương tiếc. Tuy nhiên, khi đột nhập vào lăng Từ Hi, Tôn Điện Anh không bị vàng bạc châu báu thu hút. Hắn chỉ chú ý đến viên dạ minh châu trong truyền thuyết.

Lăng mộ của Từ Hi Thái hậu đã bị Tôn Điện Anh và tay chân khoắng sạch.
Lăng mộ của Từ Hi Thái hậu đã bị Tôn Điện Anh và tay chân khoắng sạch.

Tôn Điện Anh bắt đầu tìm kiếm tung tích của Dạ Minh Châu, lục soát từng ngôi mộ và ngóc ngách. Cuối cùng, hắn cũng mò được đến hầm mộ của Từ Hi, cạy miệng bà. Tôn Điện Anh bị ánh sáng xanh chói lọi của viên dạ minh châu mê hoặc. Ông ta nhìn chằm chằm vào viên ngọc quý như thể thấy một kho báu thần thoại.

Viên ngọc sáng trong tay Tôn Điện Anh tỏa ra mê lực quyến rũ, khiến ống ta say sưa trong niềm phấn khích và vui sướng vô hạn. Tuy nhiên, ông ta cũng nhận thức được sự nguy hiểm của viên ngọc sáng này. Một khi tin tức lan truyền ra ngoài, nó sẽ thu hút rất nhiều kể tham lam. Vì vậy, Tôn Điện ANh bắt đầu tìm kiếm cách thích hợp để đối phó với kho báu này.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tôn Điện Anh nghĩ tới Tưởng Giới Thạch và vợ ông ta, Tống Mỹ Linh. Đối với Tôn Điện Anh, Tưởng Giới Thạch là một nhân vật vô cùng quan trọng còn Tống Mỹ Linh là người phụ nữ có địa vị đặc biệt. Nếu tặng viên ngọc quý này cho vợ chồng họ, ông ấy không chỉ tặng cho Tưởng Giới Thạch một món quà lớn mà còn để lại trong lòng Tống Mỹ Linh lòng biết ơn sâu sắc. Vì vậy, Tôn Điện Anh quyết định đem viên dạ minh châu tặng cho Tống Mỹ Linh.

Tống Mỹ Linh là người đã bán viên dạ minh châu của Từ Hi cho một doanh nhân người Mỹ.
Tống Mỹ Linh là người đã bán viên dạ minh châu của Từ Hi cho một doanh nhân người Mỹ.

Nhìn thấy viên dạ minh châu, Tống Mỹ Linh quả nhiên choáng ngợp  trước vẻ đẹp của nó. Bà nhìn chằm chằm như thể đắm chìm vào ánh sáng lấp lánh, cảm nhận sức quyến rũ tươi sáng mà nó tỏa ra. Vì vậy, Tống Mỹ Linh quyết định mang viên ngọc khảm lên một đôi giày của mình để tỏa sáng trên sân khấu khi nhảy múa.

Đôi giày khảm dạ minh châu đã trở thành biểu tượng của Tống Mỹ Linh, theo bà tham dự nhiều dịp khác nhau, khiến mọi phụ nữ ghen tị. Dạ minh châu tỏa sáng dưới chân bà, trở thành minh chứng cho địa vị cao quý.

Nhưng viên dạ minh châu này không chỉ đại diện cho địa vị, sự giàu sang của Tống Mỹ Linh, nó còn là một nhân chứng lịch sử. Viên ngọc từng thuộc về Từ Hi thái hậu và đồng hành với bà trong suốt cuộc đời, tượng trưng cho những thăng trầm của thời đại. Tống Mỹ Linh đi đôi giày khảm ngọc chính là mang theo cảm xúc và ý nghĩa của giai đoạn lịch sử này.

Trong một lần diễn thuyết, Tống Mỹ Linh gặp John Rockefeller, một ông trùm dầu mỏ đến từ Mỹ. Doanh nhân này nhanh chóng bị viên dạ minh châu phát sáng trên giày Tống Mỹ Linh thu hút. Ông hỏi dò về nguồn gốc của nó và được Tống Mỹ Linh chia sẻ.

Giờ đây, chính phủ Trung Quốc muốn đòi lại viên dạ minh châu cũng khó.
Giờ đây, chính phủ Trung Quốc muốn đòi lại viên dạ minh châu cũng khó.

John Rockefeller nhanh chóng thể hiện tham vọng muốn có được viên ngọc, Tống Mỹ Linh cuối cùng đã đổi nó lấy rất nhiều tiền và vũ khí. Sau này, viên dạ minh châu là niềm tự hào của gia đình Rockefeller. Mỗi khi có ai đến thăm, ông luôn tự hào đêm nó ra khoe.

Sau này, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện nhiều nỗ lực để thu hồi viên dạ minh châu này bởi nó là di sản quan trọng trong lịch sử và văn hóa đất nước. Tuy nhiên, gia đình Rockefeller lại khẳng định đó là tài sản của gia đình họ, không thể từ bỏ. Cho đến nay, viên dạ minh châu vẫn được gia đình Rockefeller gìn giữ và thực hiện các biện pháp bảo vệ chặt chẽ, đảm bảo nó có thể nằm trong tay họ mãi mãi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news