Tin mới

Video: Đoàn xe cứu đói đầu tiên tới Syria, 40.000 người ngóng đợi

Thứ ba, 12/01/2016, 09:42 (GMT+7)

Đoàn xe viện trợ đầu tiên đã tới thị trấn Madaya, nam Syria, nơi hàng nghìn người đang chết dần chết mòn vì đói. Người dân địa phương nói rằng các phiến quân đã lấy giá 250 USD/1 kg gạo.

Đoàn xe viện trợ đầu tiên đã tới thị trấn Madaya, nam Syria, nơi hàng nghìn người đang chết dần chết mòn vì đói. Người dân địa phương nói rằng các phiến quân đã lấy giá 250 USD/1 kg gạo.

Hình ảnh những người sắp chết vì đói tại Syria. Ảnh: RT/Twitter

Các phóng viên Russia Today cho biết LHQ đã khẳng định sự hiện diện của đoàn xe trong thành phố. Các xe tải mang thực phẩm cùng với nước, thức ăn trẻ em, chăn màn, thuốc men, vật tư phẫu thuật.

"Hai xe tải chở thức ăn và 2 chiếc khác chở đầy đủ chăn màn đã tới Madaya vào lúc 17h", một quan chức đến từ Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ả Rập Syria cho biết.

[mecloud]QHInZqBTEl[/mecloud]

Trong lúc ấy, các đoàn xe cứu trợ đầu tiên cũng đã tới làng Foah và Kefraya đang bị phiến quân vây hãm ở tỉnh Idlib, BBC đưa tin.

Một đoàn gồm 60 xe tải do LHQ, Hội chữ thập đỏ quốc tế, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Syria và Chương trình Lương thực thế giới đã tới Madaya, Foah và Kefraya vào sáng ngày 11/1. Trước đó, LHQ cho biết họ đã nhận được những báo cáo đáng tin cậy về nhwgnx người đang chết đói trong các khu vực trên.

Phóng viên Murad Gazdiev cho biết đoàn 39 xe cứu trợ được dự kiến sẽ tới Madaya.

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin khoảng 40.000 người dân tại Madaya, Syria đang phải ăn cây cỏ để cầm hơi qua ngày sau khi lương thực cạn kiệt.

[mecloud]ZWvrLW7ys7[/mecloud]

Việc chính quyền Bashar al-Assad và phiến quân Hezbollah bao vây thị trấn suốt 6 tháng đã khiến các nguồn cung cấp lương thực thực phẩm cạn kiệt. Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin người dân đã phải làm thịt vật nuôi cho tới những con chó mèo hoang cuối cùng. Giờ đây, đến những con vật cũng không còn, họ phải ăn rau, cỏ, lá cây trừ bữa.

Tuy nhiên, chỉ những người khỏe mạnh mới chịu đựng được hoàn cảnh hiện nay, người già và trẻ nhỏ vẫn đang ra đi mỗi ngày.

Hội Chữ thập đỏ nước này cho biết khi mùa đông tới, tình hình càng trở nên khó khăn. Những người đói đã phải hạn chế di chuyển để duy trì năng lượng. Mọi người đã phải đốt nilon, cửa nhà để sưởi ấm.

[mecloud]OAKKw4PGB8[/mecloud]

Bảo Linh (theo Russia Today)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news