Tin mới

Xót xa hình ảnh học sinh lớp 1 trong khu cách ly: Túi đồ lớn hơn người, các con còn quá ngây dại để hiểu hết mọi chuyện

Thứ ba, 18/05/2021, 14:37 (GMT+7)

Hình hình ảnh những học em sinh lớp 1 tại Hà Nam “tay xách nách mang” vào khu cách ly khiến ai nấy cũng đều nghẹn ngào.

Theo báo Lao động, kể từ ngày 28/4 khi phát hiện BN2899 tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) đến nay, tại Hà Nam đã có 30 người dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 11 người đã xác định dương tính với SARS-CoV-2 từ đêm ngày 15.5 đến nay có liên quan đến ổ dịch mới ở thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân.

16 em học sinh thuộc diện F1 tại khu vực cách ly tập trung thuộc Trung tâm Chính trị huyện Lý Nhân để thực hiện cách ly y tế 21 ngày theo quy định. Các con còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện.
16 em học sinh thuộc diện F1 tại khu vực cách ly tập trung thuộc Trung tâm Chính trị huyện Lý Nhân để thực hiện cách ly y tế 21 ngày theo quy định. Các con còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện.

Liên quan đến các trường hợp này, ngày 17/5/, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lý Nhân đã tiếp nhận 59 công dân thuộc diện F1 về cơ sở cách ly. Đáng chú ý, trong đó có đến 16 em nhỏ là học sinh lớp 1E trường tiểu học xã Công Lý.

Ngay từ sáng hôm nay 17/5, 16 em học sinh thuộc diện F1 đã có mặt tại khu vực cách ly tập trung thuộc Trung tâm Chính trị huyện Lý Nhân để thực hiện cách ly y tế 21 ngày theo quy định.

Hành lý các em mang đến khu cách ly thậm chí còn lớn hơn cả người.
Hành lý các em mang đến khu cách ly thậm chí còn lớn hơn cả người.

Chứng kiến hình ảnh các em phải ngồi chờ đến lượt để lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn với ánh mắt ngơ ngác, ngây dại khiến nhiều người không khỏi xót xa. Những ngày tới, các con sẽ phải xa gia đình, rời xa sự săn sóc của ông bà cha mẹ, tự lập tại môi trường mới.

Ánh mắt ngây dại hướng về phía xa khiến ai nhìn thấy đều quặn lòng.
Ánh mắt ngây dại hướng về phía xa khiến ai nhìn thấy đều quặn lòng.

Sau khi phân phòng, các em học sinh sẽ được theo dõi sức khỏe và phải tự lập cuộc sống của mình dưới sự hỗ trợ, giúp đỡ của các y bác sĩ. 6 tuổi, cái độ tuổi đang tập học, tập lớn, các con phải rời xa vòng tay mái ấm, quả thức là điều khó khăn. Hình ảnh những em bé ngồi xoài xuống dường, mắt mơ hồ nhìn về xa xa chắc hẳn ai chứng kiến cũng đều nghẹn ngào.

Nhân viên y tế thực hiện khử khuẩn tại khu cách ly.
Nhân viên y tế thực hiện khử khuẩn tại khu cách ly.

Được biết, trước đó các em học sinh này đã tiếp xúc gần với một bạn học là bệnh nhân Covid-19. Mặc dù nhà trường học đã cho nghỉ từ ngày 29/4, thế nhưng trong khoảng thời gian 21 ngày trước khi ca bệnh có kết quả dương tính thì các em vẫn phải cách ly tập trung theo quy định của bộ y tế.

Một vài bình luận của cư dân mạng:

Thương các con quá, còn nhỏ đã biết gì đâu, Covid quả thực quá nhẫn tâm rồi

Nhìn hình ảnh các con ngây dại mà không kìm được nước mắt.

Cố lên các con nhé, tuy khó khăn nhưng mong các con sẽ Bình An, mùa Hè đang chờ các con.

Vào đấy không có bố mẹ, mong các con tự lập và nghe lời cán bộ y bác sỹ

Xót xa hình ảnh học sinh lớp 1 trong khu cách ly: Túi đồ lớn hơn người, các con còn quá ngây dại để hiểu hết mọi chuyện - Ảnh 1

Cách ly là điều không ai mong muốn, đặc biệt là các em nhỏ như vậy. Nhưng Covid-19 thực sự không chừa một ai, “phòng vẫn hơn chữa”, mỗi người dân hãy nâng cao trách nhiệm, ý thức của bản thân, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo 5K của bộ y tế. Hy vọng rằng, các em học sinh sẽ an toàn và nhanh chóng vượt qua 21 ngày cách ly sắp tơi. Bởi lẽ, mùa hè và những cánh diều vẫn đang đón chờ các con. 

Ảnh: Tổng hợp Facebook

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news