Tin mới

Lật tẩy sự thật về cái chết của 76 người trong 6 năm sau khi đào được phiến đá nhuốm đỏ

Thứ ba, 05/01/2021, 09:53 (GMT+7)

Gần như 20 người đã thiệt mạng trong cùng một lúc vào năm 2003 tại một ngôi làng và những câu chuyện bí ẩn phía sau về cái chết của 76 người trong nhiều năm khiến không ít người rùng mình.

Câu chuyện này được Sohu chia sẻ lại và nhanh chóng gây được sự tò mò của đông đảo độc giả.

Từng được xem là một trong những quốc gia có đời sống tâm linh phong phú và có bề dày, Trung Quốc lưu truyền không ít những câu chuyện nhuốm màu huyền bí.

Ngôi làng 'ma' ở Chiết Giang

Vào những năm đầu thập niên 2000, tại ngôi làng La Dương, huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang đã có nhiều biến động.

>>Xem thêm: Lời tiên tri của 'truyền nhân' bà Vanga về năm 2021 khiến nhiều người rùng mình

Tại đây, nhiều thanh niên rời làng đến thành phố lập nghiệp do ngôi làng quá nghèo nàn và hẻo lánh, còn lại chỉ toàn người già và trẻ nhỏ.

Ngôi làng gây ám ảnh trong truyền thuyết. Ảnh: Sohu

Thời điểm này lần lượt có nhiều người bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, thậm chí chỉ trong vòng vài giờ. Điều kỳ lạ là những người này trước đó đều có sức khỏe khá tốt.

Đến năm 2003, ngôi làng chìm trong tang tóc khi tổ chức cho gần 20 người gần như tử vong cùng một lúc.

Lật tẩy nguyên nhân và câu chuyên ly kỳ về viên đá nhuốm máu

Không khỏi hoang mang, những người dân trong làng đã nhanh chóng cùng nhau tập hợp lại để tìm hiểu cho kỳ được nguyên nhân của những cái chết kỳ lạ này.

76 người tử vong trong một ngôi làng chỉ trong vài năm. Ảnh: Sohu

Nhiều người tiết lộ rằng vào một ngày trong năm 2000, một người trong làng đã vô tình đào được viên đá có màu đỏ như máu trên núi.

Nhiều người trong làng, đặc biệt người già đều cho rằng việc làm này đã khiến thần linh nổi giận và ngôi làng bị nguyền rủa.

Họ sau đó đã tìm nhiều cách để xoa dịu thần linh, từ việc cúng bái đến mời pháp sư làm  phép, nhiều người vì quá sợ đã chọn cách rời bỏ quê hương.

Dù vậy, những cái chết kỳ lạ vẫn không dừng lại. Đến năm 2006, số người thiệt mạng đã lên đến 76 người.

Phiến đá màu đỏ gây ám ảnh. Ảnh: Sohu

Cảnh sát sau đó đã tiến hành điều tra cũng như nhờ các chuuyeen gia kiểm tra xem nguồn nước hay thức ăn trong làng có bị nhiễm độc hay không.

Dù vậy, mọi cố gắng của người dân cũng như cảnh sát đều đi vào bế tắc.

Chân tướng sự thật bị phơi bày

Chỉ đến khi trong làng xảy ra một vụ hỏa hoạn, đến lúc này người ta mới bàng hoàng phát hiện sự thật khó tin phía sau.

Sau khi ngọn lửa bốc lên và thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà cổ trong làng, cảnh sát cũng như các nhân viên cứu hộ đã tiến vào làng và hỗ trợ người dân.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện nguyên nhân đám cháy là do có người đã cố tình phóng hỏa.

Danh tính của kẻ gây ra vụ hỏa hoạn chính là chủ nhân của cửa hàng tang lễ trong làng có tên Mã Phó Hãn.

Sau khi tiến hành thẩm vấn, cảnh sát không khỏi rùng mình khi phát hiện ra bí mật đồng trời khác.

Chân tướng sự thật được phơi bày khiến người dân không khỏi phẫn nộ. Ảnh: Sohu

Tên Mã Phó Hãn cũng chính là người có liên quan đến cái chết khó hiểu của 76 người trong làng.

Chỉ vì mong cửa hàng đồ tang lễ của mình phát đạt mà hắn đã không ngần ngại hạ sát dân làng bằng chất độc '3 bước chân'.

Đây là chất Xyanua kịch độc, có thể đốn gục một người trưởng thành chỉ trong thời gian ngắn tùy vào liều lượng.

Hiện chi tiết của vụ việc vẫn được xem là ẩn số do thời điểm đó các phương tiện truyền thông vẫn chưa phổ biến và chỉ có cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc.

Ngay sau khi sự thật bị phơi này, người dân trong làng đã vô cùng phẫn uất.

Bề ngoài, Mã Phó Mãn được cho là lương thiện và nhiệt tình, ai gặp khó khăn hắn cũng đều ra tay giúp đỡ, không ai ngờ hắn chính là hung thủ đã hạ sát 76 người dân trong làng.

Với tội ác tày trời mà hắn gây ra, năm 2008, Mã Phó Hãn bị kết án tử và được giảm xuống tù chung thân sau khi kháng cáo.

Vụ án đã được đưa ra ánh sáng nhưng cái chết của 76 người cùng phiến đá đỏ vẫn là câu chuyện ám ảnh dân làng La Dương đến tận bây giờ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news