Tin mới

22 chiến sĩ của đoàn 337 về với đất mẹ: Tiếng khóc thấu trời xanh, nỗi đau đến ám ảnh

Thứ hai, 19/10/2020, 15:46 (GMT+7)

Từng chiếc còi hú của xe cứu thương đi ra là từng nỗi đau quá lớn với thân nhân của 22 chiến sĩ đoàn 337 trong vụ lở núi xảy ra vào rạng sáng ngày 18/10.

Đến 14h30 ngày 19/10, toàn bộ 22 chiến sĩ, cán bộ sĩ quan trong vụ sạt lở đất các gian nhà của Đoàn kinh tế quốc phòng 337, thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị đã được tìm thấy. Không có phép màu nào xảy ra khi tất cả các chiến sĩ đều đã hy sinh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Công cuộc tìm kiếm diễn ra xuyên đêm, chạy đua với thời gian và trong điều kiện thời tiết mưa lớn. Lực lượng cứu hộ còn đối mặt với nguy hiểm khi quả núi phía trên vẫn đang cho thấy những dấu hiệu tiếp tục sạt lở. Ảnh: Internet

Những vật dụng của các chiến sĩ được tìm thấy, vùi sâu trong lớp bùn đất. Theo lời một cán bộ thoát nạn trong vụ lở đất này, các chiến sĩ sau khi giúp dân tại vùng mưa lũ, về đến đơn vị đều mệt lả, chỉ tắm rửa qua loa rồi về giường. Khi vụ việc xảy ra, có chiến sĩ còn mặc nguyên quân phục, thậm chí chưa kịp ngủ. Ảnh: VNE

Sáng ngày 19/10, các xe cứu thương đã chở thi thể những nạn nhân trong vụ lở đất từ Hướng Hóa về về nhà thi đấu Đa chức năng TP Đông Hà (Quảng Trị). Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Từng đoàn xe nối đuôi nhau chở các anh về với người thân. Một không khí tang thương đang bao trùm cả khu vực nhà thi đấu. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhiều gia đình thức trắng cả đêm trên những chuyến xe khách để vào Quảng Trị ngóng tin con. Ảnh: Internet

Để rồi khi đoàn xe cứu thương về đến nơi, người thân của họ không còn trụ vững. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong số 22 người bị vùi lấp có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bà Phan Thị Qúy, mẹ trung úy Lê Cao Cường gần như ngất xỉu trước nỗi đau mất con. Bà lịm đi, cần sự trợ giúp của người nhà sau khi chiếc xe chở thi thể trung úy đi qua. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Ảnh: VNE

Giữa bầu trời u ám, thân nhân các quân nhân hi sinh đang gào khóc thảm thiết. Có lẽ chưa bao giờ nỗi tang thương lại trĩu nặng như thế. Ảnh: Tuổi Trẻ 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news