Tin mới

Ám ảnh ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng của các học sinh vụ chìm phà

Thứ năm, 24/04/2014, 17:08 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cộng đồng mạng Hàn Quốc những ngày gần đây đang chia sẻ bức ảnh đầy ám ảnh khi những học sinh mặc áo phao vàng cam mắt trông ngóng qua ô kính cửa sổ chiếc phà đang chìm, chờ được cứu thoát.

(Tinmoi.vn) Cộng đồng mạng Hàn Quốc những ngày gần đây đang chia sẻ bức ảnh đầy ám ảnh khi những học sinh mặc áo phao vàng cam mắt trông ngóng qua ô kính cửa sổ chiếc phà đang chìm, chờ được cứu thoát.

Trong bức ảnh, hơn 20 cảnh sát biển đang đến gần chiếc phà gặp nạn Sewol và cố gắng cứu thoát hành khách. Tuy nhiên, nhìn kĩ hơn, ở mỗi cửa sổ phà đều có một học sinh  mặc áo cứu hộ màu cam, mắt trông ngóng qua lớp kính chờ được cứu thoát.

 

Ám ảnh ánh mắt cầu cứu đầy tuyệt vọng của các học sinh vụ chìm phà

Trong cửa sổ là sự mong ngóng được cứu thoát của những học sinh xấu số. Các em đã không có cơ hội được thoát khỏi chiếc phà chìm

Bức ảnh ngay lập tức nhận được hàng nghìn lượt bình luận của cộng đồng mạng.

"Giá mà họ được cứu sống sớm một chút, 30 phút, hoặc chỉ 10 phút thôi. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được họ đã cảm thấy thế nào khi nhìn những người khác được cứu sống".

" Nhiều người trong số họ đã có thể còn sống nếu những cửa sổ bị hỏng. Tôi thực sự rất tiếc".

​​"Tôi đã bật khóc ngay sau khi nhìn thấy bức ảnh này. Nhẽ ra tất cả họ đã được cứu thoát. Tất cả".

"Đây là hình ảnh ám ảnh, tàn nhẫn nhất mà tôi nhìn thấy. Tôi được biết nhiều người trong số họ đã bị gãy xương ngón tay. Hãy tưởng tượng thật khủng khiếp thế nào khi họ cố gẵng đập vào cửa sổ trong thời điểm tuyệt vọng đó".

Thảm họa phà Sewol sẽ là nỗi đau đớn, ám ảnh dai dẳng của người dân Hàn Quốc khi hầu hết nạn nhân đều là các em học sinh. Đến thời điểm này, 171 người được xác nhận đã chết, đa số thi thể họ đều mắc kẹt trong tầng 3, 4 của chiếc phà, nơi họ được yêu cầu giữ nguyên vị trí khi tai nạn xảy ra.

 

Yên Yên (Theo Korea Times)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news