Tin mới

“Atlantis của Trung Quốc” nguyên vẹn sau 50 năm chìm sâu dưới nước

Thứ ba, 18/02/2014, 15:17 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nằm dưới lòng hồ sâu hơn 40m, sau 50 năm thành phố được mệnh danh là Atlantis của Trung Quốc dường như vẫn còn nguyên vẹn.

(Tinmoi.vn) Nằm dưới lòng hồ sâu hơn 40m, sau 50 năm thành phố được mệnh danh là Atlantis của Trung Quốc dường như vẫn còn nguyên vẹn.

 Một mê cung gồm ngôi đền màu trắng, những mái vòm đầy kỷ niệm, những con đường lát đá và những ngôi nhà… chìm sâu dưới 40m nước. Đó chính là Atlantis của Trung Quốc.

Thành phố mang tên Shi Cheng, còn được gọi là Thành phố Sư tử, nằm dưới lòng hồ giữa núi Ngũ Sư đã từng là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Chiết Giang. Năm 1959, chính phủ Trung Quốc đã quyết định xây dựng một trạm thủy điện mới vì vậy một hồ nước nhân tạo đã được xây dựng.

Clip ghi lại  cảnh khám phá "Atlantis của Trung Quốc":

Thành phố Sư Tử được núi Sư Tử bao quanh, nằm sâu dưới 40m nước từ năm 1959 để tạo ra thủy điện

Thành phố Sư Tử được núi Sư Tử bao quanh, nằm sâu dưới 40m nước từ năm 1959 để tạo ra thủy điện

Các cấu trúc Shi Cheng được xây dựng cách đây 1.300 năm bao gồm những bức tượng truyền thống của Trung Quốc tượng trưng cho gió và mặt trời vẫn còn vẹn nguyên.


Các cấu trúc Shi Cheng được xây dựng cách đây 1.300 năm bao gồm những bức tượng truyền thống của Trung Quốc tượng trưng cho gió và mặt trời vẫn còn vẹn nguyên.

Một con đập được dựng lên, đô thị trong quá khứ đã dần dần bị nhấn chìm bởi khối ngọc xanh mà thời nay được gọi là Hồ Qiandao. Tùy thuộc vào vị trí đáy hồ mà thành phố nằm ở độ sâu từ 26-40m dưới nước. Và thành phố đã bị lãng quên 53 năm nay.

Thành phố từng là trung tâm kinh tế, chính trị của miền đông Trung Quốc. Sauk hi cơ quan chức năng cho xây dựng hồ Qiandao vào năm 1959, nó đã biến mất như chưa hề tồn tại

Thành phố từng là trung tâm kinh tế, chính trị của miền đông Trung Quốc. Sauk hi cơ quan chức năng cho xây dựng hồ Qiandao vào năm 1959, nó đã biến mất như chưa hề tồn tại

Thợ lặn khám phá thành phố sang trọng và có kế hoạch đưa du khách tới tham quan


Thợ lặn khám phá thành phố sang trọng và có kế hoạch đưa du khách tới tham quan

Ngay cả những cấu trúc bằng gỗ vẫn còn đến kinh ngạc


Ngay cả những cấu trúc bằng gỗ vẫn còn đến kinh ngạc

Các dãy nhà làm bằng gạch có cầu thang gỗ vẫn còn như nguyên sơ


Các dãy nhà làm bằng gạch có cầu thang gỗ vẫn còn như nguyên sơ

Một quan chức ngành du lịch địa phương đã đề nghị biến Shi Cheng trở thành một điểm đến cho các câu lạc bộ lặn. Ông cho biết hòn đảo được gọi là Atlantis đã “biến mất sau một ngày một đêm”. Những người tìm kiếm vẫn đang tiếp tục tìm lại Atlantis ban đầu, đặc biệt là xung quanh Gibraltar. Nhưng “Atlantis nhân tạo của Trung Quốc” sẽ sớm trở thành một điểm du lịch nổi tiếng.

Du khách có thể nhìn thấy những hình trạm khắc truyền thống

Du khách có thể nhìn thấy những hình trạm khắc truyền thống

Một bức tranh vẽ thành phố xưa kia cho thấy một đô thị phồn hoa, người người đi lại trên đường phố và hàng hóa được chuyên chở bằng xe ngựa khắp nơi


Một bức tranh vẽ thành phố xưa kia cho thấy một đô thị phồn hoa, người người đi lại trên đường phố và hàng hóa được chuyên chở bằng xe ngựa khắp nơi

Một nhóm nghiên cứu đã được cử đến khám phá thành phố trước khi các tour du lịch được thiết kế.

Bảo Linh (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news