Tin mới

Bài văn tả bố siêu thực của học sinh cấp 1, câu chốt làm phụ huynh ngượng chín mặt

Chủ nhật, 11/04/2021, 14:36 (GMT+7)

Trẻ em luôn biết cách nói lên sự thật và khi được yêu cầu tả những thành viên trong gia đình, đó cũng là lúc nhị vị phụ huynh phải dè chừng vì những tật xấu có thể bị bóc mẽ.

Tập làm văn là một trong những môn học cơ bản nhất với mỗi đứa trẻ khi chập chững bước vào con đường "đại học chữ to". Và qua lăng kính của những đứa trẻ ngây thơ nhưng cũng đầy sáng tạo, người thân trong gia đình luôn được hiện ra với những bài văn "siêu thực" khiến người đọc phải bật cười.

Mới đây, dân mạng liên tục chia sẻ bài văn tả bố của một học sinh tiểu học. Toàn bài văn này như sau:

"Em có một bố. Bố em tên là Nguyễn Quốc Thịnh. Năm nay bố em 35 tuổi. Bố em làm nghề bán thú ý (ý chỉ bán thuốc thú ý). Bố thường trêu hai mẹ con và có sở thích đánh bài.

Bố thích ăn nhất là hoa quả. Hàng ngày, bố dậy lúc 7h30. Khi ở nhà, bố thường nấu cơm, quét nhà, lau bàn. Sở thích của bố là đi chơi, ăn cơm quán, ngủ.

Bố không thích làm việc. Và em cũng hơi yêu bố của em".

Ảnh: MXH
Ảnh: MXH

Ngay câu mở đầu, nữ sinh này đã "chốt" ngay mình chỉ có một bố. Sự thật thà, thơ ngây của cô bé ít ra cũng giúp được người đọc mường tượng ra gia đình này vẫn đang hạnh phúc, không có sự can thiệp của người thứ 3.

Những tưởng cô bé sẽ miêu tả bố mình tốt đẹp lắm sau câu chốt này, ngờ đâu nữ sinh lại kể ra hàng loạt tật xấu của phụ huynh. Nào là hay trêu hai mẹ con, lại còn thích đánh bài. 

 

Chưa kể đến là những sở thích điển hình của nhiều ông bố hiện nay: Đi chơi, ăn cơm quán và ngủ. Qua lời miêu tả của con gái, ông bố hiện ra chuẩn theo câu nói "chỉ muốn ăn mà không muốn làm". 

Cũng may cô con gái cũng gỡ gạc lại đôi chút thể diện bằng những việc nhà cơ bản như nấu cơm, quét nhà hay lau bàn. Thế nhưng ở cuối bài, cô bé còn thêm câu chốt: "Em cũng hơi yêu bố của em". 

Rõ ràng ông bố trong bài văn này không hề 'lý tưởng' trong mắt của cô con gái. Ảnh minh họa
Rõ ràng ông bố trong bài văn này không hề "lý tưởng" trong mắt của cô con gái. Ảnh minh họa

Đọc đến đây, nhiều người "đứng hình" để phân tích xem tình cảm của co obé với người bố thế nào mà chỉ dừng lại ở chữ "hơi" như vậy.

Sau khi bài văn được chia sẻ trên MXH, nhiều dân mạng đã được dịp cười như được mùa vì giọng văn ngây thơ nhưng tả siêu thực. Có lẽ đọc được những dòng này, ông bố cũng phải thấy xấu hổ lắm vì con mình toàn nêu tính xấu chứ chẳng thấy điểm nào tốt đẹp cả. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news