(Tinmoi.vn) Bé gái được mẹ sinh ra khi mẹ bị bắt giam. Cho đến nay, bé đã được 16 tháng tuổi và vẫn tiếp tục ở lại trại giam cùng mẹ.
Clip Chó điên tấn công người trên bãi biển
Khadija Shah, đến từ Birmingham, Anh đang mang thai đứa con thứ 3 thì bị bắt tại sân bay Islamabad vào tháng 5/2012 vì tội buôn ma túy. Trong lúc chờ xét xử, người phụ nữ 26 tuổi bị giam tại nhà tù khét tiếng Pakistan. Cô bị kết án chung thân khi đang cố vận chuyển 63 kg heroin (trị giá khoảng 3,2 triệu bảng Anh) ra khỏi đất nước. Cô sinh bé Malaika trong lúc bị giam giữ. Luật sư của cô cho biết hiện giờ em bé đã được 16 tháng tuổi và sẽ ở lại trong tù cùng mẹ.
Vì hoàn cảnh khó khăn, bé Malaika được sinh ra trong tù và bé sẽ tiếp tục ở lại đó cùng mẹ
Hai đứa con đầu của Shah, một bé trai 5 tuổi và một bé gái 4 tuổi đã trở lại Anh trong khi bé Malaika phải sống sau song sắt. Năm ngoái, Shah phải đối mặt với án tử hình nhưng chính Malaika đã giữ lại mạng sống cho cô. “Nếu không có Malaika ở đây, tôi sẽ phát điên vì khó khăn. Con gái tôi khiến tôi mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn đang cho con bú. Cứ 3 tháng chúng tôi nhận được trợ cấp thực phẩm và tã giấy cho con bé. Con gái tôi thích chơi với các loại giấy gói đồ. Tôi luôn cố giữ cho môi trường xung quanh sạch sẽ”, Shah nói.
Các tù nhân cùng con cái họ trong nhà tù Adiala, Rawalpindi, Pakistan
Trại tù này chứa các phần tử khủng bố nguy hiểm nhất Pakistan
Bảo Linh (Theo Dailymail)