Tin mới

Bị cha mẹ bỏ rơi, 2 em nhỏ phải sống cùng, tranh cơm với chó

Thứ ba, 28/07/2015, 14:57 (GMT+7)

Những hình ảnh về 2 đứa trẻ được ông nội nuôi dưỡng theo phương pháp đặc biệt đã khiến mọi người xung quanh bị sốc.

Những hình ảnh về 2 đứa trẻ được ông nội nuôi dưỡng theo phương pháp đặc biệt đã khiến mọi người xung quanh bị sốc.

2 đứa trẻ không rõ tên được phát hiện ra trong chuồng chó

Hai đứa bé 1 trai (6 tuổi), 1 gái (4 tuổi) được phát hiện sống trong chuồng cùng những con chó sau khi bố mẹ chúng ly dị và cùng tái hôn tại những thành phố khác.

Cả 2 đứa nhỏ sống cùng với ông nội, người phải nuôi chó để kiếm sống. Chúng được phát hiện sống trong chuồng chó ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trong điều kiện rất tồi tàn.

Những người hàng xóm đã nhiều lần cố thuyết phục ông nội bọn trẻ đưa các em đến một trạm cứu hộ dành cho trẻ vô gia cư nhưng không được. Một người tên Jun Teng nói với truyền thông địa phương rằng: "Mùi hôi thối không thể chấp nhận được, toàn bộ khu vực bao phủ bởi rác rưởi và phân chó. Ruồi muỗi ở khắp nơi và khi có đồ ăn, bọn trẻ còn phải tranh giành với mấy con chó".

2 đứa nhỏ đã phải sống với ông nội sau khi bố mẹ chúng ly dị

"Chẳng có gì bất thường khi chứng kiến cảnh chúng uống nước bẩn trong những vũng nước trên đất sau khi mưa".

Người ông đã bị cáo buộc từ chối hành động, thay vào đó vẫn để bọn trẻ ở trong cơ sở nuôi chó của mình.

Các tình nguyện viên địa phương đã quyên góp đồ ăn và quần áo cho bọn trẻ nhưng không thể đưa chúng rời khỏi nơi đó nếu không có sự can thiệp của chính quyền địa phương.

Các tổ chức Từ thiện đang hy vọng có được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ cộng động để nâng cao mức sống cho 2 đứa trẻ.

Cho đến nay, các quan chức vẫn từ chối bình luận về sự việc. Nhưng sau khi câu chuyện này được chia sẻ rộng rãi, một số phương tiện truyền thông đã chính thức yêu cầu một tuyên bố. Giờ đây, có thể 2 đứa trẻ sẽ được đưa tới một nơi ở phù hợp hơn để được chăm sóc.

Bảo Linh (Theo Mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news