Tin mới

Bồ Đào Nha lập kỷ lục dứt điểm mà vẫn thua Bỉ ở EURO: Roy Keane chỉ mặt tội đồ, báo chí đổ cho vận đen

Thứ hai, 28/06/2021, 09:21 (GMT+7)

ĐT Bỉ đã có thắng lợi sát nút 1-0 trước ĐT Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 EURO năm nay để biến Ronaldo và các đồng đội thành cựu vương châu Âu, đồng thời đưa "Quỷ đỏ" tiến vào tứ kết đối đầu ĐT Italia.

ĐT Bồ Đào Nha dứt điểm tới 23 lần và đã có những cơ hội gỡ hòa rõ ràng ở cuối trận. Tiếc là cú đánh đầu cận thành của Ruben Dias đã bị thủ môn Thibaut Courtois cản phá, còn pha ra chân dứt điểm của Raphael Guerreiro đã đưa bóng dội cột dọc bật ra.

Thi đấu đầy nỗ lực nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha không thể làm gì trước hàng thủ tuyển Bỉ. Ảnh: Reuters
Thi đấu đầy nỗ lực nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha không thể làm gì trước hàng thủ tuyển Bỉ. Ảnh: Reuters

Kết thúc trận đấu Ronaldo và các đồng đội đã "sở hữu" kỷ lục dứt điểm mà không ghi bàn tại một kỳ EURO. Bồ Đào Nha chính thức bị loại, riêng Ronaldo có trận đấu đáng quên. Cá nhân CR7 không phải là thiếu cơ hội, đặc biệt là ở những cú sút phạt. 

Bồ Đào Nha lập kỷ lục dứt điểm mà vẫn thua Bỉ ở EURO: Roy Keane chỉ mặt 'tội đồ', báo chí đổ cho vận đen
Bồ Đào Nha lập kỷ lục dứt điểm mà vẫn thua Bỉ ở EURO: Roy Keane chỉ mặt 'tội đồ', báo chí đổ cho vận đen

Phát biểu trước báo giới, HLV Fernando Santos (ĐT Bồ Đào Nha) cho rằng: "Đó là một kết quả không công bằng. Họ chỉ có 6 lần dứt điểm, 1 lần trúng đích. Chúng tôi đã có 23 lần dứt điểm và không thể ghi bàn dù chỉ 1 lần. Quả bóng dường như không chịu đi vào lưới. Một số chàng trai của tôi đang khóc trong phòng thay đồ".

Bồ Đào Nha lập kỷ lục dứt điểm mà vẫn thua Bỉ ở EURO: Roy Keane chỉ mặt 'tội đồ', báo chí đổ cho vận đen
Bồ Đào Nha lập kỷ lục dứt điểm mà vẫn thua Bỉ ở EURO: Roy Keane chỉ mặt 'tội đồ', báo chí đổ cho vận đen

Báo chí Bồ Đào Nha cũng không giấu được nỗi buồn khi chứng kiến đội tuyển quê hương họ thành cựu vương EURO. Tờ A Bola đưa tin với nhan đề "Guerreiro nói anh ấy thiếu may mắn" khi nhắc đến cú sút đưa bóng dội cột dọc của hậu vệ này ở phút 83 khiến Brazil châu Âu hụt bàn gỡ hòa.

Bồ Đào Nha lập kỷ lục dứt điểm mà vẫn thua Bỉ ở EURO: Roy Keane chỉ mặt 'tội đồ', báo chí đổ cho vận đen
Bồ Đào Nha lập kỷ lục dứt điểm mà vẫn thua Bỉ ở EURO: Roy Keane chỉ mặt 'tội đồ', báo chí đổ cho vận đen

"Chúng tôi rất buồn khi để thua như thế này. Đối thủ đã có cơ hội và ghi được bàn thắng. Còn chúng tôi thì thiếu một chút may mắn. Chúng tôi đã chơi một trận đấu hay nhưng hôm nay lại không thành công. Trong hiệp hai, tất cả mọi người trên sân đều thi đấu đầy cố gắng. Dù vậy chúng tôi vẫn không hài lòng với kết quả này", Guerreiro chia sẻ với trên kênh Sport TV sau trận.

Bồ Đào Nha lập kỷ lục dứt điểm mà vẫn thua Bỉ ở EURO: Roy Keane chỉ mặt 'tội đồ', báo chí đổ cho vận đen
Bồ Đào Nha lập kỷ lục dứt điểm mà vẫn thua Bỉ ở EURO: Roy Keane chỉ mặt 'tội đồ', báo chí đổ cho vận đen

Bình luận về trận đấu trên ITV, huyền thoại một thời của MU Roy Keane tỏ ra vô cùng khó chịu trước màn trình diễn của Felix nói riêng và Bồ Đào Nha nói chung.

“Tôi khó chịu vì cách Bồ Đào Nha thua Bỉ, nhất là khi họ sở hữu đội hình chất lượng”, Keane nói. “Không còn gì để bào chữa khi các cầu thủ Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội. Ít nhất phải thử thách thủ môn Bỉ chứ? Họ là những cầu thủ hàng đầu cơ mà.

Joao Felix từng “gây bão” trên thị trường chuyển nhượng khi gia nhập Atletico Madrid với giá 126 triệu euro từ Benfica. Tuy nhiên, năng lực của Felix chưa thể giúp sự nghiệp của anh bật hẳn lên.
Joao Felix từng “gây bão” trên thị trường chuyển nhượng khi gia nhập Atletico Madrid với giá 126 triệu euro từ Benfica. Tuy nhiên, năng lực của Felix chưa thể giúp sự nghiệp của anh bật hẳn lên.

Felix là một cú lừa. Bồ Đào Nha đưa Felix vào sân và cần cậu ta dứt điểm chính xác. Cầu thủ như vậy mà 100 triệu bảng ư? Nếu là Ronaldo, tôi sẽ tìm gặp Felix trong phòng thay đồ. Felix và Bruno Fernandes khiến tôi phát điên”,  huyền thoại một thời của MU bức xúc.

Bruno Fernandes cũng cần cải thiện bản thân. Anh thi đấu bùng nổ ở Man Utd nhưng khi lên tuyển, tiền vệ sinh năm 1994 chỉ còn là cái bóng.
Bruno Fernandes cũng cần cải thiện bản thân. Anh thi đấu bùng nổ ở Man Utd nhưng khi lên tuyển, tiền vệ sinh năm 1994 chỉ còn là cái bóng.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news