Tin mới

Bức tranh đối lập của hai miền Nam, Bắc Triều Tiên

Thứ tư, 14/05/2014, 15:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Miền Nam\nthì nhộn nhịp và thịnh vượng trong khi miền Bắc có vẻ hà khắc và nghèo khó hơn.\nĐường phố Seoul nhộn nhịp đối lập với khung cảnh tương tự ở Bình Nhưỡng.

(Tinmoi.vn) Miền Nam thì nhộn nhịp và thịnh vượng trong khi miền Bắc có vẻ hà khắc và nghèo khó hơn. Đường phố Seoul nhộn nhịp đối lập với khung cảnh tương tự ở Bình Nhưỡng.

Bộ ảnh rất đặc biệt đã cho thấy sự đối lập rõ ràng trong một ngày bình thường ở Hàn Quốc và Triều Tiên. Hai đất nước này đã từng có nền văn hóa giống nhau trước khi họ bị chia cắt thành hai miền Nam, Bắc.

Nhiếp ảnh gia người Đức Dieter Leistner đã đi du lịch qua cả hai quốc gia và chụp lại những tấm ảnh cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai nước này.

Tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng với các hành khách trông có vẻ đượm buồn và phương tiện đi lại trông cũ kỹ


Những bạn trẻ Hàn Quốc vui đùa trong chiếc xe điện ngầm hiện đại ở thủ đô Seoul


Những cô gái ăn mặc giản dị trong những bộ quần áo với màu sắc cũng ảm đạm đi bộ trên một con đường ở Triều Tiên


Trong khi những cô gái trẻ ở Hàn Quốc mặc trang phục nhiều màu sắc phong phú hơn trên con đường nhộn nhịp.

Ông Leistner được phép đi du lịch đến Bình Nhưỡng vào năm 2006, và quay trở lại đây 6 năm sau để chụp thêm những tấm ảnh về Seoul. Ông đã tìm ra những địa điểm tương đương để dễ dàng so sánh làm nổi bật sự giống và khác nhau giữa hai quốc gia. Ở Seol, ông thấy mọi người tán gẫu với nhau trên tàu điện ngầm. Trái lại, không khí trong tàu điện ngầm ở Triều Tiên yên ắng hơn. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc có vẻ hiện đại hơn, giàu có và bận rộn, trong khi thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hoang vắng và ít phát triển bằng.

Nhà hàng Okryu ở Tiều Tiên với cách bài trí theo kiểu cổ xưa


Không gian cởi mở và hiện đại tại một quán café Sunset ở Seoul


Một buổi học tại Học viện nghiên cứu “Nhân dân vĩ đại” ở Bình Nhưỡng


Còn các sinh viên ở Hàn Quốc đang học vi tính và thuyết trình Powerpoint tại Đại học Daelim


Quang cảnh bên ngoài một tòa nhà bên cạnh một đống vật liệu xây dựng đổ nát ở Triều Tiên


Các công nhân hút thuốc giải lao tại Hàn Quốc, đối diện nóc của một tòa nhà cao tầng.


Cánh đồng hoang vu ở một tỉnh ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên


Đối lập hoàn toàn với con đường có cơ sở hạ tầng hiện tại dẫn đến ngoại ô Seoul


Các hành khách đợi xe bus ở Bình Nhưỡng


Bến xe bus “công nghệ cao” với hình dạng chiếc TV khổng lồ ở Seoul


Một nữ cảnh sát chỉ dẫn giao thông trên các đại lộ thênh thang ở Triều Tiên


Trái ngược với không khí nhộn nhịp tại trung tâm đông đúc ở Seoul.

Ahn Hehn-Chu, sinh ra ở Đức có bố mẹ là người Hàn Quốc viết về sự năng động của thủ đô Seoul: “Tôi đi chợ Dongdae-mun vào lúc 4 giờ sáng, sau đó tôi đi đến một tiệm cắt tóc mở cửa 24/24 giờ.”

Đối với Triều Tiên, ông Sturm viết: “Một lần ở Triều Tiên, những lính cảnh vệ biên giới đóng dấu lên hộ chiếu của chúng tôi và yêu cầu nộp điện thoại vì lý do an ninh.”

Cung diện Geumsusan tượng trưng cho nền văn hóa “không mở cửa” của Triều Tiên


Tượng đô đốc Yi Sun tại một trong những đường phố chính của Seoul


Một bức tượng của cố lãnh đạo Kim Il Sung, bên cạnh tượng đài kỷ niệm theo kiểu Liên Xô


Và bức tượng vua Sejong ở Hàn Quốc

C.K (Theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news