Tin mới

Cái kết của clip cậu bé 4 tuổi kìm nước mắt chia sẻ về bố mẹ trên sóng truyền hình

Thứ năm, 23/11/2023, 15:25 (GMT+7)

Hình ảnh cậu bé Geum Juk, 4 tuổi lấy tay kìm xúc độc khi kể về gia đình đã khiến tất cả những người xem được thấy nhói lòng. Vậy còn bố mẹ bé đã phản ứng thế nào?

Những ngày qua, đoạn clip phỏng vấn cậu bé Hàn Quốc 4 tuổi Geum Juk đã khiến Cộng đồng mạng dậy sóng. Xuất hiện trong tập 169 của chương trình 'My Golden Kid' (Con vàng con bạc) của Hàn Quốc, cậu bé lần đầu tiên nói hết nỗi lòng, khiến tất cả những người có mặt trong trường quay cũng như khán giả xem truyền hình không kìm được nước mắt.

Geum Juk nói mình thích bố, mẹ và bà nhưng khi được hỏi thích chơi cùng ai nhất, bé bần thần: "Con không biết ạ... Con cảm thấy buồn chán khi ở một mình. Không có ai chơi cùng con cả".

Nói về bố, Geum Juk ấn tượng: "Bố trông đáng sợ mỗi khi tức giận". Cậu bé đáng yêu chỉ mong bố có thể dịu dàng với mình hơn, gọi mình một cách trìu mến: "Geum Juk à".

Nói về mẹ, Geum Juk khiến người xem thắt tim: "Con nghĩ mẹ không thích con. Mẹ không bao giờ nghe con nói cả. Con muốn mẹ chơi cùng con".

Cách bé Geum Juk kìm nén cảm xúc trước ống kính máy quay khiến người xem xót xa. Ảnh cắt từ clip
Cách bé Geum Juk kìm nén cảm xúc trước ống kính máy quay khiến người xem xót xa. Ảnh cắt từ clip

Đặc biệt, dù mới 4 tuổi nhưng khi xúc động, Geum Juk đã biết đưa tay kìm nước mắt, hành động tưởng như chỉ có ở những người trưởng thành, chững chạc. Một đứa bé phải trải qua những tổn thương lớn tới nhường nào mới có hành động và suy nghĩ như vậy. Sự trưởng thành quá sớm của Geum Juk như một lưỡi dao cứa vào trái tim người xem.

Những bình luận của CDM sau khi xem đoạn trò chuyện của Geum Juk:

- Ba mẹ đã làm gì để bé mới nhỏ xíu đã có những suy nghĩ tổn thương vậy?

- Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo

- Trời ạ, cái cách thằng bé kìm nén cảm xúc của mình, xót quá!

- Muốn ôm Geum Juk 1 cái quá.

- Sốc nhất là lúc thằng bé muốn kìm nước mắt. Không nghĩ hành động đó lại xuất hiện ở một đứa trẻ.

Phản ứng của CDM sau khi xem đoạn trò chuyện với Geum Juk. Ảnh chụp màn hình
Phản ứng của CDM sau khi xem đoạn trò chuyện với Geum Juk. Ảnh chụp màn hình

Sau khi đoạn clip phỏng vấn Geum Juk gây sôi sục dư luận, rất nhiều người tò mò xem cái kết của câu chuyện này. Mới đây, đoạn kết cũng được hé mở. Trong cuộc trò chuyện cuối chương trình, mẹ Geum Juk hỏi cậu bé: "Con cảm thấy thế nào nếu mẹ không thể chơi cùng con?". 

Cậu bé nhẹ nhàng hỏi lại: "Mẹ à, tại sao mẹ lại nói với con điều này?".

"Mẹ muốn một lần được biết trong lòng con đang nghĩ gì. Lúc mà mẹ nói không thể chơi được với con, tâm trạng con thế nào?".

"Con không vui ạ. Con buồn vì mẹ không thể chơi cùng với con".

Cái kết của clip cậu bé 4 tuổi kìm nước mắt chia sẻ về bố mẹ trên sóng truyền hình - Ảnh 1
 
Geum Juk bộc bạch cảm xúc của mình với mẹ. Ảnh cắt từ clip
Geum Juk bộc bạch cảm xúc của mình với mẹ. Ảnh cắt từ clip
Cái kết của clip cậu bé 4 tuổi kìm nước mắt chia sẻ về bố mẹ trên sóng truyền hình - Ảnh 2
 
Nụ cười nở trên gương mặt cậu bé khiến khán giả vỡ òa. Ảnh cắt từ clip
Nụ cười nở trên gương mặt cậu bé khiến khán giả vỡ òa. Ảnh cắt từ clip

Lời tâm sự của cậu bé không chỉ khiến người mẹ đau lòng mà tất cả những người lớn khác đều chẳng thể kìm được nước mắt. Biết được mong ước của con, mẹ Geum Juk hứa từ giờ sẽ thường xuyên chơi với bé hơn. Dù chỉ 5 hay 10 phút, cô nhất định sẽ dành thời gian cho con và viết nhật ký chăm con hàng ngày.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news