Tin mới

Cận cảnh phà Sewol sau 3 năm chìm sâu dưới biển

Thứ hai, 27/03/2017, 09:55 (GMT+7)

Sau 3 năm chìm sâu dưới đáy biển, phà Sewol bị gỉ, đọng bùn, được vớt lên và được đưa vào cảng phục vụ công tác điều tra nguyên nhân thảm họa cũng như tìm kiếm 9 thi thể còn mất tích.

Sau 3 năm chìm sâu dưới đáy biển, phà Sewol bị gỉ, đọng bùn, được vớt lên và được đưa vào cảng phục vụ công tác điều tra nguyên nhân thảm họa cũng như tìm kiếm 9 thi thể còn mất tích.

Sewol với hơn 300 hành khách, phần lớn là học sinh trung học đi thực tế ở đảo Jeju, bị chìm ngoài khơi bờ biển tây nam Hàn Quốc hồi giữa tháng 4/2014 do cấu trúc yếu, chở quá tải và rẽ gấp ở một khúc cua. Ảnh: Yonhap

Sau 3 năm nằm sâu dưới đáy biển, chiếc phà bị gỉ, bám đầy bùn đất. Ảnh: Yonhap

Trong số 304 nạn nhân của vụ chìm phà, 295 thi thể đã được tìm thấy, 9 thi thể vẫn mất tích. Ảnh: Yonhap

Sau khi được chuyển lên tàu vận chuyển, phà Sewol sẽ mất khoảng 2 tuần để cập bến cảng tại thành phố Mokpo, cách nơi trục vớt 90 km. Sau đó, các công nhân sẽ bắt đầu rửa sạch bùn bám trên phà, tìm kiếm 9 thi thể mất tích. Ảnh: Yonhap

Vụ chìm phà Sewol được xem là thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại. Hầu hết trong 304 nạn nhân là học sinh trường trung học Danwon (tỉnh Gyeonggi). Ảnh: Yonhap

 

Khoảng 450 nhân viên tham gia nỗ lực trục vớt con phà, hoạt động dự kiến tiêu tốn khoảng 75 triệu USD. Hàn Quốc năm ngoái nỗ lực vớt phà vài lần nhưng phải hoãn do thời tiết. Ảnh: Yonhap

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news