Tin mới

Cận cảnh săn mật ong liều mạng tại chân núi Himalaya

Thứ năm, 20/03/2014, 15:06 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Các trưởng lão của những bộ tộc dưới chân núi Himalaya, Nepal mạo hiểm cả cuộc sống của mình khi treo người lơ lửng trên những sợi dây và thang mong manh để thu hoạch mật ong từ những tổ ong mật lớn nhất thế giới.

(Tinmoi.vn) Các trưởng lão của những bộ tộc dưới chân núi Himalaya, Nepal mạo hiểm cả cuộc sống của mình khi treo người lơ lửng trên những sợi dây và thang mong manh để thu hoạch mật ong từ những tổ ong mật lớn nhất thế giới.

 

Họ treo người lủng lẳng và quanh co theo các vách núi dựng đứng bị nhấn chìm bởi làn khói đen dày đặc được sử dụng để tránh những con ong. Cứ vậy, các trưởng lão lao vào lấy mật.

Vị trưởng lão của ngôi làng ở trung tâm Kaski Nepal sử dụng một cây gậy, một tay cầm giỏ để thu thập những tổ ong đã bị bỏ lại trước khi ném xuống cho người dân bộ lạc chờ bên dưới.

Hầu hết các tổ ong nằm trên dốc đá không thể tiếp cận

Hầu hết các tổ ong nằm trên dốc đá không thể tiếp cận

Khói dày đặc và cay xè nhưng những người thợ săn mật vẫn kiên nhẫn đợi đàn ong giải tán


Khói dày đặc và cay xè nhưng những người thợ săn mật vẫn kiên nhẫn đợi đàn ong giải tán

Công việc đầu tiên của họ là thu thập lá cây để đốt lửa, hun cho ong ra khỏi tổ. Sau khi những con ong bay đi và “bị gây mê”, những người thợ săn mật bắt đầu thu hoạch.

Các bộ tộc Nepal nói rằng việc khó khăn nhất là chọn người đàn ông phù hợp để leo lên chiếc thang dây dài 50m để lên đỉnh và xuống đáy các vách đá. Sau đó người này sẽ sử dụng 2 que tre, được gọi là Tangos để thu thập mật ong. Sau khi lấy mật xong, ông sẽ sử dụng một dụng cụ khách để chọc tổ ong rơi xuống.

Một cậu bé cùng một mảnh tổ ong mới cắt

Một cậu bé cùng một mảnh tổ ong mới cắt

Cuối buổi thu hoạch, người dân ăn chính những tổ ong đã săn được


Cuối buổi thu hoạch, người dân ăn chính những tổ ong đã săn được

Các bộ tộc Nepal đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, sự biến đổi khí hậu đặt các hệ sinh thái vào tình trạng nguy hiểm

Những người thợ săn mật ong xuống thang dây. Họ bị chảy máy, rộp da và bị ong đốt

Những người thợ săn mật ong xuống thang dây. Họ bị chảy máy, rộp da và bị ong đốt

Mật ong trở thành một phần thực phẩm của người dân nơi đây

Mật ong trở thành một phần thực phẩm của người dân nơi đây

Và cũng là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn

Và cũng là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn

Cuộc sống của những người đi săn mật luôn rình rập nguy hiểm

Cuộc sống của những người đi săn mật luôn rình rập nguy hiểm

Bảo Linh (Theo Dailymail)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news