Tin mới

Cảnh sát Italia cùng ăn tối với hai vợ chồng già bật khóc vì quá cố đơn

Thứ ba, 09/08/2016, 15:38 (GMT+7)

Cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi đã bật khóc trong căn hộ của mình vì cảm giác quá cô đơn, trống trải trong nhiều năm khi hai người chỉ ở nhà xem tivi và hiếm khi có vị khách nào ghé qua căn hộ của họ.

Cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi đã bật khóc trong căn hộ của mình vì cảm giác quá cô đơn, trống trải trong nhiều năm khi hai người chỉ ở nhà xem tivi và hiếm khi có vị khách nào ghé qua căn hộ của họ.

Hình ảnh đậm tình nhân văn của cảnh sát Italia. Ảnh: Standard

Sau khi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ ngôi nhà ở quận Appio, thành phố Rome cuối tuần trước, hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát. Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện bà Jole, 84 tuổi và chồng là ông Michele, 94 tuổi, vừa khóc vừa xem truyền hình, theo Standard.

Bà Jole khóc vì thấy có quá nhiều tin xấu trên truyền hình. Hai ông bà đã kết hôn gần 70 năm và hiếm khi có khách tới chơi. Bà Jole chia sẻ, cuộc sống cô đơn khiến hai vợ chồng cảm thấy nghẹt thở.

Một cảnh sát cho biết, họ thấy trên bàn ăn chỉ có vài quả nho héo nên đã vào bếp nấu mỳ spaghetti cho hai ông bà. Xe cứu thương cũng được gọi tới để kiểm tra sức khỏe cho hai người.

Bà Jole và ông Michele vui vẻ dùng bữa và trò chuyện cùng các sĩ quan cảnh sát. Câu chuyện này được cảnh sát Rome đăng lên mạng xã hội Facebook hôm 3/8, kèm lời nhắn:

"Jole và Michele không phải nạn nhân bị lừa đảo, mà cũng không có kẻ trộm vào nhà. Không có ai để bắt cả. Nhiệm vụ lần này đối với họ còn khó khăn hơn, đó là hai tâm hồn cô đơn cần được an ủi. Họ hiểu rằng chỉ cần một chút tình người ấm áp sẽ giúp Jole và Michele lấy lại bình tĩnh".

"Bữa tối không có gì đặc biệt, chỉ có mỳ với bơ và phô mai nhưng lại có một gia vị quý, đó là tình người".

Quý Vũ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news