Tin mới

Câu chuyện về người mẹ dũng cảm ôm 6 con lao xuống trong vụ cháy ở Anh

Thứ năm, 15/06/2017, 10:56 (GMT+7)

Michael Paramasivan, một nhân chứng sống ở tầng 7, cho biết cô nhìn thấy một người phụ nữ ôm 6 đứa trẻ lao từ tầng 21 xuống đất.

Michael Paramasivan, một nhân chứng sống ở tầng 7, cho biết cô nhìn thấy một người phụ nữ ôm 6 đứa trẻ lao từ tầng 21 xuống đất.

Sự việc xảy ra khi tòa nhà 27 tầng tại tháp Grenfell, phía tây thủ đô London, Anh bất ngờ bốc cháy dữ dội vào rạng sáng 14/6.

Theo cô Paramasivan, khi được mọi người ở dưới đất đỡ an toàn, người mẹ mới phát hiện rằng 2 con đã bị mất tích. Hiện mới chỉ có 4 người con được tìm thấy.

Những người biết chuyện đều rất đau lòng. "Người mẹ ấy thoát khỏi tầng 21 cùng 6 đứa con, nhưng khi đáp đất, cô ấy chỉ còn 4 em bé".

"Người mẹ ấy không tìm thấy 2 con còn lại đâu cả. Có nỗi đau nào hơn chứ. Người mẹ ấy vừa vui sướng vì thoát nạn lại rơi xuống tột cùng nỗi đau khi hy vọng sống sót của các con là quá mong manh", người khác chia sẻ.

Trong một sự việc có liên quan, một em bé được mẹ ném từ tầng 10 xuống đất, may mắn được người dân bên dưới đỡ được.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news