Tin mới

Câu thần chú 'Bay lên trời là em bay ra ngoài' bất ngờ khiến CĐV bức xúc

Chủ nhật, 12/01/2020, 21:57 (GMT+7)

Câu hát 'Bay lên trời là em bay ra ngoài' phát ra từ loa cầm tay của một nữ CĐV từng gây sốt ở SEA Games 30 giờ đây đang bị CĐV yêu cầu chấm dứt vì 'phản cảm, nhức đầu'.

Tại SEA Games 30 vừa qua, giai điệu "Bay lên trời là em bay lên trời" của một nữ CĐV Việt Nam mỗi khi đối thủ được thực hiện quả đá phạt đã trở thành thương hiệu để cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo, và được các CĐV thích thú ghi nhận.

Chủ nhân của bản hit này chính là nữ CĐV đã lặn lội từ Quảng Ninh với hành lý là 60 kg lương thực thực phẩm để trao cho tuyển nữ và U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Giai điệu ám ảnh nhất trận đấu của U22 Việt Nam. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau trận U23 Việt Nam hòa U23 UAE tối 10/1, câu hát này đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Đa phần đều thấy phản cảm, nhức đầu, mong muốn không còn phải nghe câu hát ấy nữa.

Nữ CĐV Việt Nam với chiếc loa mini trên tay luôn nhiệt huyết, sẵn sàng khuấy động không khí.

Nhiều người cho rằng: hát tiếng Việt không những không thể làm lung lay tinh thần đội bạn mà còn làm đội nhà mất tập trung.

Có lẽ, chính sự ức chế sau trận hòa và màn trình diễn tệ của một số cầu thủ U23 Việt Nam trước U23 UAE khiến nhiều CĐV bức xúc với câu hát.

Nhiều dân mạng tha thiết yêu cầu nữ CĐV dừng ngay hành động 'phản cảm' này lại.

Rất có thể các đối thủ của Việt Nam sẽ coi câu hát của nữ CĐV là một màn cổ vũ. Chính thầy Park cũng từng nói rằng vì không hiểu ngôn ngữ đối thủ nên ông coi những câu hát chế giễu là... lời động viên đội nhà.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: CĐV Việt Nam