Tin mới

Chồng bắn chết vợ vì nấu bữa tối muộn

Thứ ba, 11/07/2017, 09:21 (GMT+7)

Một người đàn ông Ấn Độ mới đây đã bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc bắn chết vợ.

Một người đàn ông Ấn Độ mới đây đã bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc bắn chết vợ.

Đài BBC (Anh) hôm qua 10/7 đưa tin, sự việc xảy ra hồi cuối tuần trước khi ông chồng Ashok Kumar trở về nhà trong tình trạng say bí tỉ. 

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát thành phố Ghaziabad, người đàn ông 60 tuổi và bà vợ Sinaina (55 tuổi) đã xảy ra một trận cãi vã. Khi đó, ông Kumar rất muốn ăn tối nhưng bà vợ không ngừng than phiền về việc ông này tối ngày say xỉn. Vì quá tức giận vợ không chịu nấu ăn, ông Kumar đã rút súng bắn vào đầu vợ.

Tuy được đi bệnh viện cấp cứu nhưng người vợ xấu số này không qua khỏi.

Trong hàng chục năm qua, Ấn Độ đã ghi nhận nhiều vụ bạo lực gia đình, với số lượng lớn hơn so với trước kia. Trong năm 2015, thống kê cho thấy cứ 4 phút lại có 1 vụ Bạo lực gia đình.

Phóng viên BBC Geeta Pandey thường trú tại thủ đô New Delhi nhận định bạo lực gia đình tại Ấn Độ có những điểm khác biệt so với các nước trên thế giới, một phần bởi tâm lý chịu đựng và chấp thuận của nữ giới.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news