Tin mới

Cụ ông đi bộ hơn 18.200 km tới Brazil xem Olympic Rio

Thứ tư, 10/08/2016, 15:04 (GMT+7)

Một cụ ông 60 tuổi người Nga đã vượt qua các châu lục, hàng chục quốc gia và 18.270 km để đến được thành phố mơ ước - Rio de Janeiro. Hành trình vòng quanh thế giới của ông bắt đầu từ 17 tháng trước và có thể vẫn còn chưa kết thúc.

Một cụ ông 60 tuổi người Nga đã vượt qua các châu lục, hàng chục quốc gia và 18.270 km để đến được thành phố mơ ước - Rio de Janeiro. Hành trình vòng quanh thế giới của ông bắt đầu từ 17 tháng trước và có thể vẫn còn chưa kết thúc.

Trả lời phỏng vấn đài Ruptly của RT, cụ ông Sergey Lukyanov nói: "Trung bình mỗi ngày tôi đi bộ khoảng 50-60 km, chuyến đi đến nay đã được khoảng 500 ngày".

Ông bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình từ ngày 1/4/2015 tại St.Peterburg. Mặc dù trông có vẻ như trò đùa của ngày cá tháng tư nhưng nó thực sự bắt đầu từ mơ ước thời ấu thơ của ông.

"Tất nhiên, ước mơ từ thời thơ ấu để đến được Rio de Janeiro của tôi xuất phát từ những cuốn sách", ông Lukyanov nói.

[mecloud] UGsgdvhPh5[/mecloud]

Từ lâu ông đã nung nấu ý định có được một chuyến đi vòng quanh thế giới nhưng không dám thực hiện cho tới tận bây giờ.

Tuyến đường mà ông Lukyanov đã đi qua gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore. Tại Singapore, ông đã lên máy bay vượt Đại Tây Dương tới Nam Mỹ. Sau khi ông hạ cánh xuống Santiago, thủ đô Chile, ông tiếp tục đi bộ.

"Kẻ lang thang" đi khắp Arghentina và Uruguay trước khi tới Thế vận hội Olympic Mùa hè tại thủ đô Brazil.

Hành trình của ông thú vị nhưng không kém phần nguy hiểm. Rất may là ông có được sự giúp đỡ của các tình nguyện viên trên khắp thế giới. Một số người đã quyên góp tiền để ông Lukyanov mua vé, có người thì giúp ông làm visa. Mọi người hoan nghênh ông ở khắp nơi, cho ông đồ ăn, chỗ ở.

Mục tiêu ban đầu của ông Lukyanov là tới Rio khi Olympic bắt đầu vào ngày 5/8 nhưng những vấn đề sức khỏe không ngờ tới đã khiến ông bị trễ lịch trình. Ông phải trải qua cuộc phẫu thuật và mất 45 ngày để phục hồi.

Ông dự định sẽ ở lại Brazil cho tới ngày 18/8 và thực hiện ước mơ đã ấp ủ bấy lâu là gặp Pele, siêu thủ người Brazil vĩ đại nhất mọi thời đại.

Bảo Linh (RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news