Tin mới

Cướp ngân hàng để vào tù ở vì chán vợ

Thứ sáu, 09/09/2016, 09:45 (GMT+7)

Một cụ ông ở Mỹ đã cố thực hiện một vụ cướp ngân hàng để "được vào tù" vì ông đã quá chán việc sống với vợ của mình

Một cụ ông ở Mỹ đã cố thực hiện một vụ cướp ngân hàng để "được vào tù" vì ông đã quá chán việc sống với vợ của mình.

Theo Huffington Post, ông Lawrence John Ripple, 70 tuổi, thực hiện vụ cướp Ngân hàng Lao động thành phố Kansas, bang Kansas, hôm 2/9.

Ông Lawrence và vợ. Ảnh: HP

Ông vào ngân hàng, sau đó ông đưa cho nhân viên giao dịch một mảnh giấy trong đó viết rằng "tôi có súng, hãy đưa tiền đây", nhân viên ngân hàng đã giao tiền cho ông, cáo trạng của tòa án cho biết.

Sau khi đã lấy được tiền, thay vì chạy trốn, Ripple ngồi lại ở sảnh ngân hàng và chờ cảnh sát tới. Khi một nhân viên bảo vệ tiếp cận, ông chủ động nói: "Tôi là người mà anh đang tìm đây".

Người bảo vệ liền lấy lại số tiền và giao ông Ripple cho cảnh sát.

Ripple sau đó khai với điều tra viên rằng ông đã cãi vã với vợ và viết mảnh giấy đe dọa nhân viên ngân hàng. Ông tuyên bố "thà ở tù còn hơn ở nhà vì không muốn tranh cãi với vợ thêm chút nào nữa".

Ông Ripple bị bắt giữ với hai tội danh nhưng đã được thả hôm 7/9.

Hiện tại, không rõ ông có trở về nhà với vợ nữa hay không.

Quý Vũ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news