Tin mới

Ấn Độ: Chém chết vợ rồi mang thi thể đến đồn cảnh sát tự thú

Thứ hai, 06/02/2017, 11:23 (GMT+7)

Một người đàn ông làm nghề nông dân đã dùng kiếm chém đứt đầu vợ mình sau khi bắt gặp cô này đi ngoại tình. Sau đó, người nông dân này đã mang đầu vợ đến đồn cảnh sát tự thú.

Một người đàn ông làm nghề nông dân đã dùng kiếm chém đứt đầu vợ mình sau khi bắt gặp cô này đi Ngoại tình. Sau đó, người nông dân này đã mang đầu vợ đến đồn cảnh sát tự thú.

Daily Mail đưa tin, sự việc xảy ra hôm 30/1 tại làng Ghareli thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Anh Narayan Singh, 38 tuổi bị kết tội giết người.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường và thu dọn thi thể của người vợ.

Theo lời kể của hàng xóm, hôm 30/1, anh này bắt gặp vợ mình là cô Sarita (28 tuổi) đang "hú hí" với một người đàn ông trên cánh đồng. Anh này vô cùng tức giận nên đã lấy một thanh kiếm ra chém đứt đầu vợ.

Dân làng vô cùng hoảng sợ và đã nhanh chóng báo cảnh sát. Tuy nhiên, trước khi cảnh sát đến, anh này đã mang theo đầu vợ, đi bộ đến đồn cảnh sát cách đó hơn 8 km để tự thú.

Trong lời khai, anh này cho biết trước đó đã từng bắt quả tang cô này ngoại tình. Anh thú nhận, "vợ tôi đã phá vỡ niềm tin của tôi, và đây là lý do tôi chặt đầu cô ta". Trước đó, anh cảnh báo rằng, "hậu quả thảm khốc" sẽ xảy ra nếu vợ còn tiếp tục lén lút hẹn hò.

Cảnh cát cho biết Narayan đang bị giam giữ trong 14 ngày trước khi ra tòa chịu xét xử vào cuối tháng 2.

[mecloud]bsm7TBI4K2[/mecloud]

Nghiêm Thu (Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news