Tin mới

Giết chết con trai vừa chào đời để "rảnh tay" đến sàn nhảy

Thứ hai, 05/05/2014, 10:45 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một bà mẹ trẻ đã giết chết đứa con trai của mình bằng cách rạch cổ họng chỉ 30 phút sau khi đứa trẻ chào đời vì lo ngại đứa bé sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống tình dục của mình.

(Tinmoi.vn) Một bà mẹ trẻ đã giết chết đứa con trai của mình bằng cách rạch cổ họng chỉ 30 phút sau khi đứa trẻ chào đời vì lo ngại đứa bé sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống tình dục của mình.

Nadine Koenig, 20 tuổi, đến từ Regensburg, Đức đã bóp cổ con trai mới sinh của mình trước khi giết chết đứa trẻ bằng một con dao. Sau khi nhẫn tâm giết chết giọt máu của mình, cô gái trẻ thản nhiên đi đến một sàn nhảy và tiếp tục vui chơi.

Giết chết con trai vừa chào đời để rảnh tay đến sàn nhảy

Nadine Koenig, 20 tuổi, từ Regensburg (ảnh) ở Bavaria, bị cáo buộc giết chết con trai mới sinh của mình với một con dao Stanley

Công tố viên Ulrike Klein cho biết đứa trẻ thuộc trách nhiệm của Koenig và cô ây sẽ bị xử theo pháp luật. "Bạn không thể sinh con với ý nghĩ đứa bé sẽ gây nguy hại cho đời sống tình dục và các mối quan hệ xã hội khác của mình", bà nói thêm.

Tòa án Regensburg cho biết, Koenig đã giấu bố mẹ việc mang thai và sinh con tại nhà của họ vào tháng 2 năm ngoái, tòa án ở Regensburg nghe.

Knoeig đã phi tang thi thể con trai mình gần sông Danube. Sau khi Koenig bị bắt, mẹ cô, bà Kerstin, 44 tuổi, đã tự tử. Koenig bị buộc tội giết người.

 

Yên Yên (Theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news