Tin mới

Indonesia nhốt người trốn cách ly vào nhà hoang 14 ngày

Thứ tư, 22/04/2020, 08:39 (GMT+7)

Những người trốn cách ly sẽ bị chính quyền huyện Sragen (Indonesia) nhốt vào nhà hoang 14 ngày để trừng phạt.

Ngày 10/4, thủ đô Jakarta trở thành nơi đầu tiên ở Indonesia áp lệnh phong tỏa một phần để ngăn dịch Covid-19, sau khi được Bộ Y tế phê chuẩn yêu cầu. Hàng loạt quy tắc cách biệt cộng đồng nghiêm ngặt được áp dụng tại đây. Binh sĩ và cảnh sát được triển khai trên các tuyến phố để thực thi mệnh lệnh.

Người trốn cách ly sẽ bị nhốt trong nhà hoang. Ảnh AFP

Người vi phạm các quy định sẽ đối mặt án tù 1 năm và số tiền phạt tối đa 100 triệu rupiah (hơn 6.300 USD). Tuy nhiên, một số người mới đến không tuân thủ quy định cách ly 14 ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trên toàn khu vực đảo Java đông dân cư của Indonesia.

Trong một động thái cứng rắn nhằm trấn áp những người phá luật, Kusdinar Untung Yuni Sukowati - nhiếp chính huyện Sragen ban hành sắc lệnh kỳ lạ.

Bà yêu cầu các ngôi làng tái sử dụng những ngôi nhà bị bỏ hoang vì lời đồn đại liên quan tới ma quỷ, đánh vào niềm tin vào hiện tượng siêu nhiên, vốn đóng vai trò quan trọng trong văn hóa dân gian Indonesia.
Đến nay, 5 người trốn cách ly đã bị đưa vào “nhà ma” ở Sragen.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news