Tin mới

Không chịu kém cạnh, Kim Jong-un cũng đặt biệt danh cho Trump

Chủ nhật, 24/09/2017, 09:59 (GMT+7)

Sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là "người tên lửa" thì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng không chịu kém cạnh khi gọi lại ông chủ Nhà Trắng là "người lẩm cẩm".

Sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là "người tên lửa" thì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng không chịu kém cạnh khi gọi lại ông chủ Nhà Trắng là "người lẩm cẩm".

"Tôi chắc chắn và nhất định sẽ thuần hóa người lẩm cẩm loạn trí bằng lửa", Huffington Post dẫn tuyên bố của ông Kim Jong-un được Bình Nhưỡng công bố ngày 21/9.

Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hợp Quốc, tổng thống Mỹ đã đe dọa phá hủy hoàn toàn Triều Tiên, gọi nhà lãnh đạo nước này là "người tên lửa".

Thông báo của từ điển online Merriam-Webster về việc người Mỹ đổ xô tra cứu từ "người lẩm cẩm". Ảnh chụp màn hình: Twitter

Trong tuyên bố đáp trả, ông Kim dùng các từ "không phù hợp", và "côn đồ" để mô tả ông Trump. Tuy nhiên, từ dotard - "người lẩm cẩm" xuất hiện tới hai lần.

Ngay sau đó, người Mỹ đã đổ xô tra cứu "biệt danh" mới này của tổng thống.

"Mọi người tìm kiếm từ 'người lẩm cẩm' như phát cuồng vậy", tài khoản Twitter của trang từ điển online Merriam-Webster ngày 22/9 cho biết.

Trang này đưa ra định nghĩa dotard là người trong giai đoạn trí não suy giảm sự tự chủ và nhanh nhạy.

"Với việc khiến mọi người tra từ người lẩm cẩm, Kim Jong-un đóng góp cho giáo dục Mỹ nhiều hơn Bộ trưởng Giáo dục Betsy Devos", tài khoản The Incredible Sulk đùa cợt.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news