Tin mới

Ly hôn vì chồng chỉ mải mê chụp ảnh

Thứ bảy, 31/10/2015, 22:22 (GMT+7)

Một vụ ly dị hy hữu đã xảy ra khi trong gia đình có một người “cuồng” chụp ảnh. Mới đây, một phụ nữ ở Đài Loan đã đệ đơn ly dị vì chồng quá ám ảnh với việc chụp ảnh, một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.

Một vụ ly dị hy hữu đã xảy ra khi trong gia đình có một người “cuồng” chụp ảnh. Mới đây, một phụ nữ ở Đài Loan đã đệ đơn ly dị vì chồng quá ám ảnh với việc chụp ảnh, một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.

Người chồng "cuồng" chụp ảnh cả trong những thời điểm không phù hợp khiến người vợ không hài lòng. Ảnh: Internet

Theo tin tức từ Apple Daily, vụ việc đã được đưa lên Tòa án quận Đài Bắc về việc một phụ nữ tên Chien đã cáo buộc chồng minh là ông Cai quá chú tâm vào việc chụp ảnh đến nỗi thiếu quan tâm đến gia đình và bạn bè mình.

Người vợ đã đưa ra rất nhiều ví dụ về việc ông Cai quá “cuồng” khi chụp ảnh, cả vào những lúc không hợp lý trong cuộc sống của họ.

Có khi, cặp vợ chồng đưa con trai của họ đi tiêm ở bệnh viện, ông Cai bị tố đã xin bác sĩ chụp ảnh.

Lúc khác, khi con trai họ khóc vào nửa đêm, bà Chien cho biết, chồng bà đã khăng khăng lấy máy ảnh và chân máy ra để chụp ảnh đứa bé, thay vì chăm sóc bé. Hai người đã nổ ra cuộc tranh cãi sau đó.

Bà Chien đã đòi tòa xử ông Cai 3.900 USD mỗi tháng để chăm con. Tuy nhiên, tòa án đã phán quyết rằng cả cha và mẹ đều phải chịu trách nhiệm cho cuộc ly hôn này, và phán quyết mỗi người phải đóng góp 2.000 USD mỗi tháng.

Linh Mai (Apple Daily/Petapixel)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news