Tin mới

Mẹ bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật: Tôi cảm thấy căm giận

Thứ sáu, 14/04/2017, 13:09 (GMT+7)

Mới đây, chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ bé Lê Thị Nhật Linh đã thể hiện sự căm giận đối với nghi phạm sát hại con mình và không hiểu tại sao "người hàng xóm này" có thể làm thế.

Mới đây, chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ bé Lê Thị Nhật Linh đã thể hiện sự căm giận đối với nghi phạm sát hại con mình và không hiểu tại sao "người hàng xóm này" có thể làm thế.

[mecloud]q7swsApX2B[/mecloud]

Hôm nay 14/4, báo Ashahi (Nhật Bản) đưa tin, ngay sau khi biết được tin con gái bị chính người hàng xóm 46 tuổi sát hại, chị Nguyên cho biết mình rất sốc là không thể hiểu tại sao người hàng xóm (Shibuya Yoshimasa) lại có thể làm như vậy (việc ác) với bé Linh.

Cảnh sát Nhật Bản hôm nay đã tiến hành bắt giữ nghi can Shibuya Yoshimasa vì nghi ngờ có liên quan đến vụ sát hại bé Linh (9 tuổi) hôm 24/3 vừa qua. 

Shibuya Yoshimasa sống gần gia đình bé Linh, từng là Chủ tịch hội phụ huynh học sinh trường Matsudo, nơi Nhật Linh đang theo học.

Theo thông tin ban đầu từ phía cảnh sát, mẫu ADN của ông này trùng với kết quả ADN mà cảnh sát thu được từ hiện trường nơi thi thể bé Linh được tìm thấy.

Trước đó, bố bé Linh cũng đã lên tiếng về sự việc. Anh cho biết, anh cảm thấy an lòng hơn phần nào và khẳng định sẽ nói với con.

Nói về nghi phạm, anh Hào (bố bé Linh) cho biết, mình không biết gì về Shibuya Yoshimasa, tuy nhiên có thể con gái tôi (bé Linh) biết người này. Thật đáng sợ, tôi đã xem đi xem lại ảnh của Shibuya Yoshimasa. Tôi muốn biết rõ hơn về ông ta khi tôi quay trở lại Nhật Bản.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news