Tin mới

Mừng ngày giải phóng thủ đô, Sao mai Mai Diệu Ly ra mắt MV 'Hà Nội ơi'

Thứ năm, 10/10/2019, 11:22 (GMT+7)

Ngày 9/10, nữ ca sĩ Mai Diệu Ly chính thức phát hành Mv “Hà Nội ơi…!” nhân dịp chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019), và nhân một lý do rất lãng mạn: mùa Thu sang.

Đây là món quà mà Mai Diệu Ly dành tặng riêng cho Hà Nội, với hy vọng rằng, món quà mang hương thu dịu dàng, say đắm này sẽ chuyển tải được phần nào những gắn bó, yêu thương của cô với Hà Nội.

MV “Hà Nội ơi…!” được Mai Diệu Ly thực hiện quay tại những khung cảnh rất đỗi thân thương của Hà Nội, cũng là những địa danh tiêu biểu của Hà Nội như Hồ Gươm, những góc phố cổ, cầu Long Biên… Mai Diệu Ly nói, mặc dù nhiều người cho rằng khi thực hiện hình ảnh về Hà Nội cố gắng tìm những khung cảnh mới, những nét chưa khám phá, nhưng cô tin rằng với những người Hà Nội, những hình ảnh đậm chất Hà Nội, tiêu biểu cho Hà Nội sẽ không bao giờ cũ.

MV đậm chất tình của Mai Diệu Ly.

Câu chuyện mà Mai Diệu Ly kể trong MV là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của một cô gái và chàng trai Hà Nội trong mối tình đầu của mình. Hai người lớn lên bên nhau, gắn bó với Hà Nội và rồi tình yêu nảy nở, họ dành cho nhau những tình cảm ban sơ trong veo như trời thu Hà Nội. i.

Có thể nói, MV “Hà Nội ơi…!” là một MV hết sức giản dị, đúng như tinh thần mà Mai Diệu Ly muốn chuyển tải qua liên khúc, cũng như cách hát của cô. Là một người trẻ tuổi, Mai Diệu Ly hát “Hà Nội của tôi” và “Nhớ về Hà Nội” một cách nhẹ nhàng, dung dị và tha thiết để bày tỏ tình yêu của mình, cô hát như đang tự sự, trò chuyện với người yêu, như giãi bày với người nghe về tình yêu của mình, về Hà Nội mến thương. Mai Diệu Ly nói: “Với tôi, Hà Nội đẹp từ những điều thật giản dị, là những khi tôi đi ngang qua con đường lá đổ thấy trái tim mình như rung lên, khoan khoái và cảm thấy yêu nơi mình sống đến lạ, là những khi tôi ngồi với bạn bè ở những góc phố uống cốc trà đá vỉa hè, nhìn mọi người lại qua thấy cuộc sống sao thật bình yên, là những khi tôi đi trên đường nhìn những xe hoa tím ngắt màu hoa lưu ly hay trắng tinh khôi màu cúc họa mi, cứ thấy sao mà trái tim rộn ràng đến thế…Thế nên, khi hát về Hà Nội, tôi luôn muốn hát theo cách tự sự, tâm tình, để người nghe sẽ cảm nhận được tình cảm từ trong trái tim tôi, và sẽ yêu Hà Nội hơn cùng tôi”.

Từ một ca sĩ ở nhà thuê, đi xe thuê, Mai Diệu Ly đã hoàn toàn tự tin là một nữ ca sĩ thành đạt có thể tự mua nhà với cuộc sống dư dả hơn trước.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông tại Hà Nội, Mai Diệu Ly tâm sự, một năm trước, để thực hiện album Hà Nội giấc mơ tôi, nữ ca sĩ phải dùng đến số tiền để dành không nhỏ và hoãn lại kế hoạch mua một căn nhà nhỏ. Không ngờ khi album ra mắt, nhiều người đã nhớ đến Mai Diệu Ly và thường xuyên yêu cầu biểu diễn những ca khúc về Hà Nội. Nhờ vậy, cô đã dành dụm được tiền để mua nhà, dù vẫn phải trả góp một phần nhỏ.

Theo Mai Diệu Ly, cái tình, cái duyên trong các ca khúc cô hát về Hà Nội khiến khán giả lưu luyến xuất phát từ chính tình yêu thương Hà Nội trong lòng cô. Với Diệu Ly, tình cảm ấy luôn nhẹ nhàng, chung thủy nhưng cũng rất nồng nàn:”Tôi rất thích hát về Hà Nội bởi nơi đây cho tôi được hát, sống với đam mê của mình, và được khán giả yêu mến. Tình yêu Hà Nội trong tôi rất lớn và tôi luôn muốn cảm ơn nơi này” - Mai Diệu Ly bộc bạch.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news