Tin mới

Nam thanh niên tử vong trong "Ngôi nhà ma ám"

Chủ nhật, 17/09/2017, 11:44 (GMT+7)

Công viên Đại dương mới đây đã quyết định đóng cửa "ngôi nhà ma ám" sau khi thi thể một nam thanh niên 21 tuổi được tìm thấy trong ngôi nhà này.

Công viên Đại dương mới đây đã quyết định đóng cửa "ngôi nhà ma ám" sau khi thi thể một nam thanh niên 21 tuổi được tìm thấy trong ngôi nhà này.

SCMP hôm qua 16/9 đưa tin, ban quản lý công viên đã báo cảnh sát vào khoảng 14h6' (giờ địa phương). Nam thanh niên xấu số được biết họ Cheung. Bệnh viện cũng đã xác nhận cái chết của nạn nhân.

Hình ảnh trong “ngôi nhà ma ám” ở Công viên Đại dương. Ảnh: SCMP

Theo SCMP, anh này là bạn của một nhân viên làm việc cho tập đoàn Swire Group. Hôm 16/9, tập đoàn có sắp xếp cho nhân viên của mình tới công viên Đại dương Hong Kong chơi.

Theo thông tin ban đầu, anh này thiệt mạng khoảng 5 phút sau khi vào ngôi nhà, ở khu vực phía sau vốn đang được bảo trì. Người phát ngôn của công viên cho biết, anh này đã đi vào khu vực hậu trường-nơi chỉ dành cho nhân viên.

Một kỹ sư thắc mắc rằng, những khu vực như vậy phải bị khóa để ngăn khách tham quan đi vào. Một cựu nhân viên của Công viên trước đó từng gợi ý về việc "ngôi nhà ma ám" nên được thiết kế một cửa ra duy nhất và cắm biển báo khẩn cấp.

Cơ quan tư pháp địa phương tin rằng công viên sẽ phải trả lời nhiều hơn thay vì chỉ giải thích anh Cheung bước vào khu vực bảo trì là do nhầm lẫn. Công viên đã đóng cửa "ngôi nhà ma ám" để phục vụ điều tra.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news