Tin mới

Nắng nóng ở Ấn Độ: Người dân uống nước ép hành, hơn 2.000 người chết

Thứ bảy, 30/05/2015, 11:36 (GMT+7)

Thời tiết khô hạn đã giết chết hàng trăm người Ấn Độ trong những ngày qua, làm hàng nghìn người dân làng phải chịu cảnh thiếu nước và đưa số người chết sau hàng tháng trời nắng nóng lên hơn 2.000 người.

Thời tiết khô hạn đã giết chết hàng trăm người Ấn Độ trong những ngày qua, làm hàng nghìn người dân làng phải chịu cảnh thiếu nước và đưa số người chết sau hàng tháng trời nắng nóng lên hơn 2.000 người.

Các chuyên gia gọi đây cái nóng “khốc liệt” và cảnh báo nó sẽ tiếp tục trong ít nhất hai ngày nữa trên một vùng rộng lớn của đất nước Nam Á từ Tamil Nadu đến bang Himachal Pradesh.

Người dân Ấn Độ đang làm mọi cách có thể để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt này từ tìm bóng mát hay lao xuống các con sông để uống nước đục, nước ép hành và nhiều loại nước khác.

Tuyệt vọng tìm bóng râm: Một người đàn ông Ấn Độ trú mát trên một chiếc xe kéo dưới chiếc ô bán hàng ở chợ, ở Ahmadbad.

Người dân tránh nóng dưới những chiếc ô trong suốt lễ hội thánh thường niên ở Sangral gần biên giới với Pakistan.

Ngủ trên nóc nhà để là biện pháp quen thuộc để tránh cái nóng trong những ngôi nhà bê tông chật chội ở New Delhi.

Hầu hết những người bị chết do ảnh hưởng từ thời tiết nắng nóng như bị mất nước hay đột quỵ xảy ra ở bang Andhra Pradesh and Telangana ở miền nam Ấn Độ, nơi có 100 người chết chỉ trong hôm thứ 5 (28/5) khi nhiệt độ lên tới khoảng 43 độ C.

Hàng nghìn xe chứa nước đã di chuyển đến hơn 4.000 ngôi làng và khu phố bị mất nước nặng nề ở trung tâm bang Maharashtra, các quan chức cấp thoái nước cho hãng Press Trust of India biết.

Người dân khắp Ấn Độ cũng báo cáo tình trạng cây cối xơ xác và nhiều loài động vật sắp chết vì khát nước.

Nhiều nông dân và công nhân nghèo vẫn phải làm việc ngoài trời mặc những hiểm họa đe dọa.

Một người bán rong tranh thủ chợp mắt trên bãi cỏ ở Ahmadabad, Ấn Độ.

Những chàng trai bán hàng tranh thủ nghỉ ngơi trong cửa hàng bán điều hòa trong một ngày nắng nóng ở Ahmadabad. Các quan chức khí tượng học gọi đợt nóng này là “khốc liệt” và cảnh báo nó sẽ tiếp tục trong ít nhất 2 ngày nữa.

Ông Ajay Yadav nấu món trứng ốp lết hoàn hảo chỉ bằng ánh nắng mặt trời.

Họ cùng với những người già nghèo khó là những người dễ bị tổn thương nhất không có điều kiện mùa điều hòa hay thỉnh thoảng phải trú mát dưới bóng cây.

Hy vọng những cơn mưa mát mẻ sẽ đến vào tuần tới ở miền nam trước khi lan đến miền bắc Ấn Độ.

Tuy nhiên, cơ quan Dự báo thời tiết ở Ấn Độ cảnh báo thời tiết hạn hán kéo dài, khi gió mùa bị gián đoạn bởi một mùa bão lớn ở Thái Bình Dương.

Mặc dù nắng nóng, những người nông dân vẫn phải làm việc ngoài trời. Họ đang chất dưa lên thuyền ở Allahabad.

Những người buôn bán chờ đợi khách mua hàng trên một vỉa hè dưới bóng cây giữa ngày nắng nóng ở Hyderabad.

Theo Chi MK/Daily Mail

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news