Tin mới

Ngẹn ngào câu chuyện bác sĩ BV Bệnh viện nhiệt đới Trung ương không thể về khi mẹ qua đời: Dịch bệnh chưa bao giờ ‘tàn nhẫn’ đến vậy

Chủ nhật, 16/05/2021, 10:22 (GMT+7)

Đang ở tuyến đầu chống dịch, bác sĩ bệnh viện nhiệt đới Trung ương còn phải nhận nỗi đau khi đấng sinh thành mãi mãi ra đi, không thể kề bên phút ly biệt.

Mới đây, trên mạng xã hội đã xôn xao trước bức tâm thư đầy xót xa của nữ bác sĩ hiện đang công tác tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. 

Theo đó, trong thời điểm toàn bệnh viện đang phải cách ly y tế, đồng nghiệp của nữ bác sĩ này đã nhận được thông tin người mẹ của mình đã qua đời sau 6 năm chiến đấu với căn bệnh ung thu quái ác. Nhưng để giữ lại mạng sống cho các bệnh nhân Covid-19, họ phải nén nỗi đau thương để thực hiện vai trò nơi tuyến đầu.

Hình ảnh bệnh viện Nhiệt đới trung ương (Hà Nội) đang 'oằn mình' chống dịch. Ảnh: Internet
Hình ảnh bệnh viện Nhiệt đới trung ương (Hà Nội) đang "oằn mình" chống dịch. Ảnh: Internet

Nội dung bức tâm thư của nữ bác sĩ:

"Thứ 7, ngày thứ 10 cách ly. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy một bác sĩ vừa khóc vừa khám cho bệnh nhân chưa?

Tôi của ngày hôm nay đấy!

Sáng, nhận được tin mẹ của một đồng nghiệp, một người em tại bệnh viện vừa qua đời đêm qua. Hiện, hai vợ chồng bạn ấy đều đang chống dịch tại bệnh viện, không về lo đám tang cho bà được. Nghĩ đến 2 đứa trẻ được bố mẹ gửi bà ngoại trông để đi chống dịch, giờ bố mẹ vẫn chưa về, bà thì không còn nữa, các cháu sẽ bơ vơ thế nào? Lòng trĩu nặng…

Đang họp giao ban bệnh viện, nhận được tin một điều dưỡng bị một bệnh nhân COVID-19 lao vào phòng hành chính khoa to tiếng, rồi bóp cổ vì bệnh nhân yêu cầu bạn ấy cung cấp số điện thoại của Giám đốc bệnh viện và bạn ấy đang cố giải thích là không có và chờ bạn ấy gọi điện thoại báo cáo lãnh đạo khoa. Nghĩ đến một nữ điều dưỡng chắc cao tầm 1m50, nặng khoảng bốn mấy cân đó bị bệnh nhân bóp cổ mà nước mắt không kìm lại được, cứ tuôn rơi…

Lúc đó, lại nhận được tin có bệnh nhân COVID-19 có diễn biến, cần thăm khám luôn. Vừa khóc, vừa mặc quần áo phòng hộ chạy ra buồng bệnh khám bệnh nhân…

Xử trí xong bệnh nhân, quay lại thấy các điều dưỡng lầm lũi đẩy xe cơm đi phát cơm cho các bệnh nhân cho cả người vừa bóp cổ đồng nghiệp của mình…

Làm sao để vững vàng bước tiếp đây??? Làm sao để trả lời được câu hỏi vì sao mình chọn công việc này???".

Đáng đau xót hơn, dù nhà của hai nhân vật chính trong bức tâm thư ở ngay Bà Triệu, chỉ cách bệnh viện vài chục phút chạy xe, nhưng con gái và con rể không thể về chịu tang, thắm nén hương thơm, đội tấm khăn trắng để tiễn biệt đấng sinh thành.

Được biết, mẹ của hai cán bộ này mắc ung thư được 6 năm, mặc dù sức khỏe yếu, nhưng bà luôn cố gắng chăm sóc 2 cháu để con gái và con rể yên tâm công tác. Do tính chất công việc, cả năm nay, bác sĩ G. và vợ đều rất ít khi ở nhà.

Theo đại diện Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, trong buổi giao ban sáng thứ 7 ngày 15/5, toàn thể cán bộ và nhân viên bệnh viện đã dành 1 phút mặc niệm chia buồn với gia đình bác sĩ có người thân vừa mất.

Toàn thể cán bộ và nhân viên bệnh viện đã dành 1 phút mặc niệm chia buồn với gia đình bác sĩ có người thân vừa mất. Ảnh: Internet
Toàn thể cán bộ và nhân viên bệnh viện đã dành 1 phút mặc niệm chia buồn với gia đình bác sĩ có người thân vừa mất. Ảnh: Internet

Có thể thấy, dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống mà còn chia cắt đi những giá trị thiêng liêng nhất. Chứng kiến đấng sinh thành mãi mãi ra đi nhưng không thể chịu tạng, không thể hoàn thành bổn phận của một người con, đó là “tận cùng của sự tuyệt vọng”. Người ra đi để lại niềm đau khôn nguôi cho người ở lại, hy vọng cả hai sẽ nhanh chóng vực dậy tinh thần sau nỗi đau mất mát, biến đó làm động lực để chiến đấu dành lại sự sống cho bệnh nhân Covid-19.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news