Tin mới

Những hình ảnh lạnh người về trại tập trung Dachau thời Phát xít Đức

Thứ bảy, 22/03/2014, 11:53 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nhiếp ảnh gia của Hitler đã trở lại trại tập trung Dachau sau 5 năm và ghi lại những hình ảnh của các nạn nhân từng bị tra tấn dưới thời Phát xít Đức.

(Tinmoi.vn) Nhiếp ảnh gia của Hitler đã trở lại trại tập trung Dachau sau 5 năm và ghi lại những hình ảnh của các nạn nhân từng bị tra tấn dưới thời Phát xít Đức.

 Mặc dù được chụp màu nhưng những hình ảnh về trại tập trung Dachau, nơi hàng chục nghìn người bị bắt giam và giết chết bởi Phát xít Đức vẫn hiện lên ảm đạm. Thậm chí, người ta còn lạnh gáy khi nhìn thấy những rãnh thoát nước lẫn máu của nạn nhân, những phòng hơi ngạt. Nhiếp ảnh riêng của Hitler, ông Hugo Jaeger đã chụp lại vào năm 1950.

Trại giam Dachau mở cửa ngày 22/3/1933. Những gì diễn ra trong đó vẫn tiếp tục ám ảnh thế giới cho đến tận 81 năm sau. Những bức ảnh mà Jaeger chụp lại càng khiến người ta rùng mình về tội ác của Phát xít Đức.

Phòng hơi ngạt tại trại tập trung Dachau

Phòng hơi ngạt tại trại tập trung Dachau

Một trong những doanh trại trong trại tập trung Dachau


Một trong những doanh trại trong trại tập trung Dachau

Rất nhiều tòa nhà đã bị xuống cấp, tại đây có 32 doanh trại để giam giữ người Do thái và các nhóm người khác bị Phát xít Đức bức hại


Rất nhiều tòa nhà đã bị xuống cấp, tại đây có 32 doanh trại để giam giữ người Do thái và các nhóm người khác bị Phát xít Đức bức hại

Không ai biết rõ lý do tại sao Jaeger, nhiếp ảnh gia từng được Hitler ca ngợi lại trở về thăm trại sau 5 năm khi quân đội Mỹ giải phóng các tù nhân bị tra tấn tại đây. Ông là người tham gia nhiệt tình các hoạt động của Phát xít, có mặt trong các cuộc biểu tình, ca ngợi Phát xít trước khi Hitler lên nắm quyền. Sau đó, ông trở thành thợ ảnh thân cận của Hitler trong các dịp sinh nhật và các dịp trọng đại khác.

Sau khi Hitler tự sát, Phát xít Đức sụp đổ, ông đã giấu các bức ảnh của mình vào một hộp kim loại và chôn tại nơi nào đó ở Munich. Ông trở lại kiểm tra và hong khô chúng thường xuyên, tờ Time đưa tin.

5 năm sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, ông đến Dachau để chụp lại hình ảnh những doanh trại bị bỏ hoang, những phòng ngạt hơi, những lò hỏa thiêu đổ nát…

Một trong những lò hỏa thiêu tại Dachau

Một trong những lò hỏa thiêu tại Dachau

Một trong những lò hỏa thiêu tại Dachau

Khoảng 4.000 binh lính Liên Xô đã bị bắn chết tại đây


Khoảng 4.000 binh lính Liên Xô đã bị bắn chết tại đây

Một con mương để thoát máu tại khu vực xử bắn


Một con mương để thoát máu tại khu vực xử bắn

Hugo Jaeger


Hugo Jaeger

Hơn 188.000 tù chính trị người Do Thái và các nhóm khác đã bị Phát xít Đức bức hại tại Dachau. Vào tháng 4/1945, trước khi quân đội Mỹ đổ bộ, quản trại tại đây đã giết chết hơn 7.000 tù nhân, hầu hết là người Do Thái. Nhiều người trong số các tù nhân bị bỏ đói và bị bắn chết. Những người sống sót được giải thoát vào tháng 5.

Cửa dẫn đến phòng hơi ngạt

Cửa dẫn đến phòng hơi ngạt

Nơi an táng những nạn nhân vô danh tại Dachau


Nơi an táng những nạn nhân vô danh tại Dachau

Đài tưởng niệm hàng chục ngàn nạn nhân


Đài tưởng niệm hàng chục ngàn nạn nhân

Những người đàn ông hốc hác bị giam tại Dachau. Ảnh do quân đội Mỹ chụp tháng 4/1945


Những người đàn ông hốc hác bị giam tại Dachau. Ảnh do quân đội Mỹ chụp tháng 4/1945

Nơi trôn cất tro xác của các nạn nhân


Nơi trôn cất tro xác của các nạn nhân

Toàn cảnh trại tập trung


Toàn cảnh trại tập trung

Một tháp canh tại trại, nơi giam cầm khoảng 188.000 người từ năm 1933 đến năm 1945


Một tháp canh tại trại, nơi giam cầm khoảng 188.000 người từ năm 1933 đến năm 1945

Những bông hoa bồ công anh mọc ven bức tường “khắc khổ” và hàng dây thép gai bao quanh trại làm dịu đi không khí ảm đạm


Những bông hoa bồ công anh mọc ven bức tường “khắc khổ” và hàng dây thép gai bao quanh trại làm dịu đi không khí ảm đạm

Bảo Linh (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news