Tin mới

NSƯT Mạnh Dung kể chuyện ‘chưa kịp hôn vợ đã bị kỷ luật’ ở tuổi 82

Chủ nhật, 23/01/2022, 15:24 (GMT+7)

NSƯT Mạnh Dung cho biết: “Tôi còn nhớ, chỉ mới nắm tay vợ, chưa kịp hôn mà đã bị kỷ luật”.

NSƯT Mạnh Dung cùng vợ là nghệ sĩ Thanh Dậu mới đây đã tiết lộ câu chuyện “dở khóc dở cười” trong chương trình Tình trăm năm. Năm nay, NSƯT Mạnh Dung đã 82 tuổi, vợ ở tuổi 77 vẫn gắn bó nồng thắm, yêu thương suốt 60 năm cùng nhau.

Nghệ sĩ Thanh Dậu chia sẻ: "Tôi và chồng gặp nhau tại một lớp học cải lương vào năm 1957. Chúng tôi học có 6 tháng thôi đã được đi diễn rồi. Hồi đó nghệ sĩ đi diễn thường ăn chung, ngủ chung, suốt mấy năm trời như thế nên chúng tôi nảy sinh tình cảm. Mọi người bây giờ hay hiểu từ "ngủ chung" theo nghĩa xấu nhưng ngày đó nó trong sáng lắm”.

Ảnh: Chụp màn hình
Ảnh: Chụp màn hình

“Từ lúc đi học múa, tôi không còn được ở chung với chồng nữa nên nôn nao trong người, chỉ đợi tới cuối tuần để được chạy về rạp hát nhìn mặt chồng, chứ không thì nhớ lắm. Tôi chẳng nhớ bố mẹ, bạn bè gì, cứ tới thứ 7 là đạp xe từ Cầu Giấy tới Gia Lâm, chạy ngay vào cửa để nhìn chồng một cái cho đỡ nhớ. Chồng tôi giỏi lắm, nhiều tài, đàn được nhiều loại đàn”, “Tôi phát ra nhiều tín hiệu nhưng chồng tôi cứ vô tư chẳng biết gì. Phải đến 3 năm sau chồng tôi mới nhận ra tín hiệu tình cảm từ tôi", bà cho biết.

Ảnh: Chụp màn hình
Ảnh: Chụp màn hình

Dở khóc dở cười là câu chuyện NSƯT Mạnh Dung kể chuyện chưa kịp hôn vợ đã bị kỉ luật: “Thời chúng tôi ngày đó hoạt động đoàn hát nên yêu đương khó khăn lắm, không được phép nắm tay chứ đừng nói tiến xa hơn. Tôi còn nhớ, chỉ mới nắm tay vợ, chưa kịp hôn mà đã bị kỷ luật.

Đoàn hát lúc đó có một nội quy rất rõ là vào đoàn thì không được phép yêu nhau, ai yêu nhau là kỷ luật. Chính vì thế, lúc vợ chồng tôi nắm tay nhau thì bị bạn bè thấy được, mách lại với các thầy. Ngay lập tức, cả đoàn hát họp bất thường để kỷ luật chúng tôi. Vợ tôi còn đứng lên khóc nói: "Con xin lỗi, từ nay con không yêu anh Mạnh Dung nữa".

Ảnh: Chụp màn hình
Ảnh: Chụp màn hình

Tôi bướng lắm vì đang là kép chính, nên bảo vợ: "Không việc gì phải khóc". Thế là tôi bị hạ kép chính xuống làm hậu đài trong 6 tháng".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news