Tin mới

Nữ tài xế bức xúc khi chở rau từ Đồng Nai lên Sài Gòn rồi bị phạt lỗi ra đường không cần thiết, dân tình kêu 'phạt là đúng rồi'

Thứ tư, 14/07/2021, 17:29 (GMT+7)

Tối 13/7, người phụ nữ này điều khiển xe ô tô chở rau và các thực phẩm khác từ Đồng Nai lên TP. Hồ Chí Minh thì bị lực lượng chức năng quận Phú Nhuận dừng xe kiểm tra và yêu cầu trình bày giấy tờ cùng lý do ra đường. Sau khi bị CSGT xử phạt lỗi ra đường không cần thiết, nữ tài xế tỏ ra bức xúc rồi lên xe ngồi.

Theo nội dung clip, trong quá trình làm việc, CSGT đã lập biên bản xử phạt người này lỗi "ra đường trong trường hợp không cần thiết".

Sau khi bị yêu cầu xử phạt, người phụ nữ có thái độ bức xúc, to tiếng khi bị yêu cầu xử phạt: "Em đi ra đường đưa thực phẩm là bình thường mà anh. Em giao cho rất nhiều người, nguyên khách sạn của em ở cách mạng tháng 8 anh biết bao nhiêu con người không có đồ ăn, anh lo được chuyện đó hay không?", chị này giải thích.

Nhiều người cho rằng, rau bán đầy siêu thị giá rất mềm, đâu cần thiết phải đi Đồng Nai để mua. TP.HCM đang là tâm dịch tốt nhất nên giữ cho mình và mọi người, hạn chế ra đường thì tốt hơn.
Nhiều người cho rằng, rau bán đầy siêu thị giá rất mềm, đâu cần thiết phải đi Đồng Nai để mua. TP.HCM đang là tâm dịch tốt nhất nên giữ cho mình và mọi người, hạn chế ra đường thì tốt hơn.

Trước thái độ của nữ tài xế, vị CSGT cố gắng phân tích: "Chỉ thị 16 quy định rồi, không ra đường khi không có việc cần thiết rồi mà". Người phụ nữ tiếp tục lấy lý do giá cả thực phẩm ở TP. Hồ Chí Minh đắt đỏ và cho rằng: "Công việc chở thực phẩm là chính đáng anh bảo không chính đáng anh muốn lập biên bản thì anh cứ lập đi". Nói rồi, người này lên xe đóng cửa. CSGT phải gõ cửa mời chị xuống làm việc và xuất trình các giấy tờ khác nhưng người phụ này vẫn không xuống xe.

Sau khi CSGT đọc biên bản, chị này vẫn tiếp tục đôi co: "Người ta mở cửa ra thực phẩm đầy đủ trên xe, người ta chả làm gì bảo người ta đi ra đường không hợp lý. Em thực hiện đúng giấy tờ em đầy đủ không thiếu gì hết".

Nam cán bộ CSGT tiếp tục bình tĩnh giải thích, chị đưa thực phẩm từ Đồng Nai lên TP HCM là không đúng trong thời điểm dịch bệnh, giấy tờ cũng chỉ có giấy xét nghiệm.

Từ 0 giờ ngày 9/7 đến 17h ngày 12/7, TP.HCM đã tổ chức 7.305 cuộc kiểm tra với 603 đoàn kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính 12.433 vụ; tổng số tiền xử phạt là hơn 3,3 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ
Từ 0 giờ ngày 9/7 đến 17h ngày 12/7, TP.HCM đã tổ chức 7.305 cuộc kiểm tra với 603 đoàn kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính 12.433 vụ; tổng số tiền xử phạt là hơn 3,3 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Sau một hồi đôi co, nữ tài xế tiếp tục tiếng giải bày: "4 cọc rau mồng tơi mà 40.000 đồng sống nổi hay không? Trong khi đó bao nhiêu nhân sự, gồng gánh bao nhiêu chi phí, dịch không làm ra một đồng mà thực phẩm thì leo thang".

Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, dù cảm thông với tình trạng giá cả thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh đang leo thang, nhưng hành vi của nữ tài xế đã không khiến CĐM thuyết phục. Số đông đều bày tỏ sự đồng tình với cách xử phạt của CSGT.

"Đi ô tô mà chê rau mắc phải xuống Đồng Nai mua về thì có gì đó không thuyết phục. Trong khi đang bùng dịch mà không sợ bệnh. Nếu không phạt sẽ tạo tiền lệ xấu. Mọi người sẽ lại lợi dụng bằng cách ra đường trên xe mang theo rau củ quả và khi gặp lực lượng chức năng cũng đều giải thích như chị này. Như này thì lúc nào mới hết dịch", một độc giả nêu ý kiến.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news