Tin mới

Nữ tình nguyện người Mỹ bị đánh đến tử vong tại Nepal

Thứ tư, 09/09/2015, 09:45 (GMT+7)

Một nữ tình nguyện viên người Mỹ 25 tuổi đến Nepal giúp đỡ các nạn nhân trong thảm họa trận động đất kinh hoàng hồi tháng 4 đã bị đánh đến chết.

Một nữ tình nguyện viên người Mỹ 25 tuổi đến Nepal giúp đỡ các nạn nhân trong thảm họa trận động đất kinh hoàng hồi tháng 4 đã bị đánh đến chết.

Dahlia Yehia là một giáo viên nghệ thuật, theo thông tin trên blog của cô. "Tôi vẫn chưa tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm, và đó là cách tôi muốn ở đây trong một thời gian.", cô viết trên blog của mình.

Một vài tháng trước, cô đến Nepal để giúp đỡ khắc phục những hậu quả của trận động đất hồi tháng 4.

Nữ tình nguyện viên người Mỹ Dahlia Yehia đã bị đánh tử vong khi đang làm thiện nguyện ở Nepal.

Yehia đến Nepal vào ngày 20/7 và vẫn giữ liên lạc với gia đình thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Bắt đầu từ ngày 6/8, cô không có bất kỳ một liên lạc về với gia đình và bạn bè nữa. Họ lo lắng và đã lập nên trang Facebook "Finding Dahlia" để mong mọi người có thể giúp tìm cô.

Tuần trước, gia đình Dahlia nhận được tin cô đã tử vong từ Đại sứ quán Mỹ.

Cảnh sát Nepal cho hay Narayan Prasad Paude, một người đàn ông địa phương cho Yehia thuê nhà thú nhận đã đánh cô đến tử vong và vứt thi thể cô trên một dòng sông.

Nữ tình nguyện viên người Mỹ bị đánh chết dã man bằng búa và dùi cui đầu bọc kim loại trong khi đang ngủ.

Người đàn ông quen Yehia qua trang couchsurfing.com, một website kết nối những người du lịch với chủ nhà, Voice of America News đưa tin.

Sau khi bị bắt vào ngày 4/9, Narayan Paudel đã tự tử vì lo sợ, cảnh sát cho biết.

Các nhà chức trách hiện vẫn đang tìm kiếm thi thể của Yehia.

Theo Nhật Duy (Đời sống & Pháp luật)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Tình nguyện viên