Tin mới

Ông Đoàn Ngọc Hải gửi lời tâm sự từ giường bệnh, kể về trải nghiệm lần đầu nằm xe cứu thương

Thứ sáu, 14/05/2021, 16:21 (GMT+7)

Sau khi sức khỏe hồi phục trở lại, ông Đoàn Ngọc Hải đã có dòng tâm sự về trải nghiệm lần đầu tiên được nằm trên xe cứu thương và gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ nhiệt tình của tất cả.

Chiều ngày 14/5, 1 ngày sau khi ông Đoàn Ngọc Hải được đưa đến khu cách ly vì nghi bản thân nhiễm Covid-19, ông đã có dòng tâm sự gửi đến những người theo dõi trên MXH.

Bức tâm thư của ông Đoàn Ngọc Hải được chia sẻ trên MXH. Ảnh chụp màn hình
Bức tâm thư của ông Đoàn Ngọc Hải được chia sẻ trên MXH. Ảnh chụp màn hình

Theo vị nguyên Phó chủ tịch Quận 1 chia sẻ lại, bản thân ông cứ nghĩ mình còn khỏe, nhất là việc hoàn thành đến 17 giải marathon cự ly 42 km. Tuy nhiên bản thân ông đã sai lầm khi tự thử thách mình với cung đường lên các tỉnh miền Tây Bắc.

Sau khi có triệu chứng sốt và đau nhức toàn cơ thể, ông định về Hà Nội xét nghiệm và điều trị Covid-19 nhưng được Trưởng phòng công tác xã hội của Bệnh viện Nhi TW điện thoại và đưa ra lời khuyên đi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Ông Đoàn Ngọc Hải và bác sĩ Vừ A Bằng. Ảnh: Internet
Ông Đoàn Ngọc Hải và bác sĩ Vừ A Bằng. Ảnh: Internet

Sau đó, ông được bác sĩ Vừ A Bằng-Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hướng dẫn vào trung tâm y tế huyện Mường Lay để truyền dịch và thuốc trị sốt rồi được đưa lên xe cứu thương để trở về thành phố Điện Biên. Theo ông Hải chia sẻ, đây là lần đầu tiên ông phải nằm trên xe cứu thương như vậy.

Thông qua mạng xã hội, ông Hải gửi lời cảm ơn đến hàng trăm anh em lái xe đã ngỏ ý lái xe đưa tôi về Hà Nội. Thậm chí nghệ sĩ Việt Hương, salong ôtô Hữu Trí ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cử người bay ra để giúp đưa xe cứu thương của ông Hải về thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Đoàn Ngọc Hải được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Ảnh: Internet
Ông Đoàn Ngọc Hải được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Ảnh: Internet

Chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại, ông Hải cho biết bản thân gần như đã hồi phục hoàn toàn. Dù vậy ông thấy "buồn chân" vì đang phải ở khu cách ly, cảm thấy như "cực hình" nhưng buộc phải chấp nhận vì sự an toàn của cộng đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục các hly, ông Hải sẽ trở về TP.HCM để chở các bệnh nhi về quê miền Tây hoặc Tây Nguyên. 

Vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông sẽ không đi chở sữa đến trẻ em vùng cao. Ảnh: FBNV
Vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông sẽ không đi chở sữa đến trẻ em vùng cao. Ảnh: FBNV

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, Dân Việt, sáng 14/5, ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM), đã ổn định, cắt sốt và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Điện Biên.

Ông cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.  Qua chẩn đoán ban đầu, ông Hải bị cảm cúm thông thường, dẫn tới sốt.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news