Tin mới

Ronaldo san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại, huyền thoại Ali Daei nói gì?

Thứ năm, 24/06/2021, 09:41 (GMT+7)

Ronaldo vừa đi vào lịch sử khi trở thành chân sút xuất sắc của bóng đá thế giới, sau khi ghi 2 bàn thắng vào lưới tuyển Pháp trong lượt trận cuối bảng F EURO 2020. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy không quá ấn tượng với thành tích này của CR7.

Bồ Đào Nha đã cầm hòa ĐT Pháp 2-2 ở lượt cuối bảng F EURO 2020, qua đó giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Như thường lệ, Ronaldo lại sắm vai người hùng với 2 bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận đấu trên sân Puskas Arena (Hungary). 

Bồ Đào Nha bị dồn vào thế chân tường, nhưng Ronaldo vẫn kịp lên tiếng với tình huống kiếm phạt đền và thực hiện thành công ở phút 60.
Bồ Đào Nha bị dồn vào thế chân tường, nhưng Ronaldo vẫn kịp lên tiếng với tình huống kiếm phạt đền và thực hiện thành công ở phút 60.

Cú sút tung lưới Hugo Lloris ở phút 60 đưa siêu sao 36 tuổi vào lịch sử với tư cách là một trong 2 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ đội tuyển. CR7 có thành tích ngang với huyền thoại Ali Daei của tuyển Iran (cùng 109 bàn).

Đứng trước vô vàn sức ép, Ronaldo vẫn mang về 2 bàn thắng cho “Selecao châu Âu” (biệt danh của tuyển Bồ Đào Nha).
Đứng trước vô vàn sức ép, Ronaldo vẫn mang về 2 bàn thắng cho “Selecao châu Âu” (biệt danh của tuyển Bồ Đào Nha).

Sau khi chứng kiến hậu bối san bằng thành tích của mình, huyền thoại Ali Daei đã bày tỏ sự tôn trọng với Ronaldo thông qua mạng xã hội: “Xin chúc mừng Ronaldo, người hiện chỉ cần một bàn thắng nữa để phá kỷ lục ghi bàn ở cấp độ tuyển quốc gia. Tôi thật vinh dự khi được chứng kiến thành tích không tưởng này của cậu, một nhà vô địch vĩ đại, người truyền cảm hứng và tạo nên tác động lớn lao đến thế giới bóng đá”.

Daei - người được mệnh danh là “Shariar” (Vua) của bóng đá quốc gia, đã ghi được 109 bàn sau 149 lần ra sân cho tuyển Iran từ năm 1993 đến 2006, một thành tích mà nhiều người nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể bị phá vỡ.
Daei - người được mệnh danh là “Shariar” (Vua) của bóng đá quốc gia, đã ghi được 109 bàn sau 149 lần ra sân cho tuyển Iran từ năm 1993 đến 2006, một thành tích mà nhiều người nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể bị phá vỡ.

Tuy nhiên, khác với Daei, nhiều người cảm thấy không quá ấn tượng với thành tích này của CR7. Một trong những lý do dẫn đến điều này đó là cú đúp của Ronaldo vào lưới tuyển Đức được thực hiện trên chấm phạt đền.

Kỷ lục thuộc về thủ quân tuyển Bồ Đào Nha là điều hoàn toàn xứng đáng.
Kỷ lục thuộc về thủ quân tuyển Bồ Đào Nha là điều hoàn toàn xứng đáng.

Theo thống kê, trong tổng số 109 lần đưa bóng vào lưới đối phương ở cấp độ tuyển quốc gia, có 14 lần được CR7 sút penalty thành công. Do đó, việc Ronaldo trở thành chân sút vĩ đại nhất khiến nhiều người chưa thật sự thỏa mãn.

Thế nhưng, theo Transfermarkt, huyền thoại Daei cũng cần đến 15 quả penalty thành công để thiết lập kỷ lục ấn tượng của mình.

Chỉ cần một bàn thắng nữa, Ronaldo sẽ trở thành chân sút đẳng cấp nhất của bóng đá thế giới. Ảnh: Reuters.
Chỉ cần một bàn thắng nữa, Ronaldo sẽ trở thành chân sút đẳng cấp nhất của bóng đá thế giới. Ảnh: Reuters.

Sẽ thật sai lầm khi cho rằng penalty luôn là con đường dễ dàng nhất để mang về một bàn thắng. Kể từ khi vòng chung kết Euro 2020 bắt đầu khởi tranh, đã có đến 5 quả phạt đền không được thực hiện thành công. Điều đó cho thấy các cầu thủ phải có tinh thần thép khi đứng trước chấm đá phạt 11 m.

Daei đã nhiều lần nói rằng ông sẽ rất 'vui mừng' nếu Ronaldo phá kỷ lục của mình, vì cho rằng tiền đạo của Juventus là 1 trong số 3 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, cùng với Lionel Messi và Diego Maradona.
Daei đã nhiều lần nói rằng ông sẽ rất "vui mừng" nếu Ronaldo phá kỷ lục của mình, vì cho rằng tiền đạo của Juventus là 1 trong số 3 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, cùng với Lionel Messi và Diego Maradona.

Trước đó ít giờ, khi ở tình cảnh tương tự, Alvaro Morata đã không thể mang về bàn thắng cho tuyển Tây Ban Nha. Song, với CR7 thì khác, điều đó chỉ làm cho anh quyết tâm nhiều hơn.

Siêu sao 36 tuổi dồn sự tập trung vào màn trình diễn trên sân. Cuối cùng, tại Puskas Arena, Ronaldo sút tung lưới thủ thành Hugo Lloris đến 2 lần.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news