Tin mới

Thảm kịch tàu hỏa bị sóng thần quật trúng 10 năm trước

Thứ năm, 25/12/2014, 15:45 (GMT+7)

Ngày 26/12/2004, khi thảm họa sóng thần ập vào bờ biển Ấn Độ Dương, nó đã quật trúng một chuyến tàu hỏa ở Sri Lanka khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và mất tích.

Ngày 26/12/2004, khi thảm họa sóng thần ập vào bờ biển Ấn Độ Dương, nó đã quật trúng một chuyến tàu hỏa ở Sri Lanka khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và mất tích.

 

Ông Wanigaratne Karunathilake là một trong những người bảo vệ trên tàu Ocean Queen khi nó gặp nạn cách đây 10 năm. Hồi tưởng lại thời khắc đáng nhớ trong đời, ông Karunathilake vẫn còn rùng mình khi nghĩ lại.

“Khi con tàu đến làng Peraliya, nó bị sóng thần đánh trúng. Cơn sóng đầu tiên chỉ làm hư hại một toa tàu, không có ai bị thương hay thiệt mạng. Nhưng cơn sóng thứ hai đẩy con tàu trật khỏi đường ray và giết chết rất nhiều người” – ông Karunathilake nói với kênh Channel News Asia.

Tàu hỏa gặp nạn khi đang chở hành khách từ thủ đô Colombo đến TP Galle. Số nạn nhân thiệt mạng trên tàu hỏa là ít nhất 802 người, trong lúc hàng trăm người vẫn còn mất tích.  Đợt sóng thần cũng khiến hàng trăm người dân ở các ngôi làng gần đó thiệt mạng khi họ không thể chạy thoát nổi những con sóng khổng lồ.Đây được xem là một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất thế giới.

Hiện trường tàu Ocean Queen bị sóng thần quật trúng cách đây 10 năm

Karunathilake là một trong những người may mắn sống sót vì ông trèo qua được cửa sổ để thoát ra bên ngoài. Còn những người khác mắc kẹt bên trong và bị nhấn chìm dưới làn nước. Thế nhưng đối với ông, đó mãi mãi là cú sốc đeo đẳng và ám ảnh đến suốt đời. Mặc cảm không nhận thức được thảm họa đang đến gần và cứu giúp những người xung quanh đã khiến người đàn ông dù may mắn thoát khỏi tay tử thần vẫn không tìm được bình yên trong lòng trong suốt 10 năm qua.

Cụ bà ăn xin tậu xế hộp 400 triệu gây bức xúc:

"Sau khi con sóng đầu tiên quật vào đoàn tàu, tôi đã nhảy ra khỏi tàu, đi kiểm tra các toa hành khách và thấy mọi người vẫn an toàn. Khi con sóng thứ hai ập đến, tôi vội vã trở lại tàu nhưng nó đã bị lật. Tôi bò ra cửa sổ và leo lên nóc, sau đó bị cuốn đi cùng các toa tàu", Karunathilake nhớ lại.

Sau thảm kịch kinh hoàng, viện trợ quốc tế đổ vào Sri Lanka và Bộ Thủy sản nước này hứa hẹn tái xây dựng nhà cửa cho người dân tại các khu vực bị sóng thần tàn phá. Tuy nhiên, rất nhiều hộ gia đình phải rời bỏ làng mạc đi tìm nơi định cư mới.

Cô Allahapperuma Arachchige Sriyani, người sống sót sau thảm họa cùng với chồng và 3 đứa con đã rời khỏi quê hương vì kế hoạch tái xây dựng của chính phủ bị bỏ dở. Cô cho biết: “Gia đình tôi không có đủ tiền để xây lại ngôi nhà. Mỗi khi trời mưa, tất cả các phòng đều ướt sạch, chúng còn bị hư hại nặng. Vì vậy, chúng tôi không thể ở lại”.

 

Theo Yên Yên (Chanel News Asia)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news